Mỗi ngày một chuyện

Uống nước nhớ nguồn

Người Xây Dựng 12/05/2025 - 07:22

Sáng 2-5, ông Tuyền ở số nhà 213 phố Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) đến chúc mừng ông Nam, bạn đồng ngũ ở tổ 8, phường Yên Sở cùng quận hoàn thành nhà mới. Gặp bạn, ông Tuyền vui vẻ nói:

- Chúc mừng ông đã thực hiện được mơ ước có căn nhà khang trang, kiên cố nhé. Rót nước mời bạn, ông Nam xúc động chia sẻ:

- Nếu không có sự giúp đỡ của đoàn thể, các nhà hảo tâm thì tôi cũng không thực hiện được đâu ông ạ. Hội Liên hiệp phụ nữ phường thấy hai vợ chồng tôi ốm yếu mà vẫn ở trong căn nhà cấp 4 xập xệ vì không có điều kiện cải tạo nên đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ, đồng thời trích quỹ hội hỗ trợ gần 47 triệu đồng. Được anh chị em hai bên gia đình giúp đỡ thêm nên vợ chồng tôi quyết định phá căn nhà cũ đi và dựng ngôi nhà kiên cố hơn. Mùa mưa năm nay sẽ không lo dột ướt nữa ông ạ.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, ông Tuyền cảm kích trước sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Yên Sở đối với gia đình ông Nam. Việc gắn kết những tấm lòng cao đẹp của cộng đồng để sẻ chia với gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn đã động viên họ vươn lên trong cuộc sống, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.