Mỗi ngày một chuyện

Những người hàng xóm tốt bụng!

NGƯỜI XÂY DỰNG 08/05/2025 - 07:14

Để tiết kiệm chi phí nên anh Quang quyết định chuyển khỏi ngôi nhà thuê tại phố Phú Xá đến căn nhà nhỏ hơn và trong hẻm sâu ở ngách 17 ngõ 445 phố Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Nhưng do đường quá hẹp nên xe ô tô không thể vào được tận cửa nhà mà chỉ có thể hạ đồ đạc tại đầu ngõ. Đang loay hoay với đống đồ thì có một người đàn ông đứng tuổi đi bộ qua ghé lại hỏi chuyện:

- Cậu chắc chuyển về khu này ở à?

- Vâng, cháu thuê nhà bên trong ngõ ạ - anh Quang đáp.

- Cậu đã có ai giúp chuyển chỗ đồ đạc này vào nhà chưa, để đây lâu vướng lối đi lại của mọi người - người đàn ông hỏi tiếp.

- Đồ đạc của cháu nhiều, giờ chắc cháu phải thuê người chuyển vào nhà thôi chú ạ - anh Quang trả lời.

- Cậu không phải thuê ai đâu, để tôi vào gọi vài thanh niên ra giúp, mỗi người một tay thì một loáng là xong thôi. Cậu về đây ở rồi thì cũng là hàng xóm của nhau cả mà - người đàn ông vui vẻ đề nghị.
- Cháu cảm ơn chú nhiều ạ - anh Quang cảm kích nói.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, anh Quang cho biết mọi người đã rất nhiệt tình giúp đỡ gia đình anh. Anh vô cùng xúc động và cảm thấy may mắn, hạnh phúc vì đã có được những người hàng xóm tốt bụng.