Hỗ trợ người khuyết tật
Chiều 19-4, anh Sáu ở phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đến thăm xưởng sản xuất đồ gỗ của anh Trương ở xã Liên Hà (huyện Đông Anh).
Trong lúc đang trò chuyện, anh Sáu nhìn thấy một người phụ nữ bị tật ở chân đang cặm cụi làm việc nên hỏi:
- Ở xưởng của cậu có nhận người khuyết tật làm việc à?
- Chị ấy tên là Thơm, em mới tuyển vào được 3 tháng nay. Chị ấy khuyết tật nhưng rất chăm chỉ. Tất cả nhân công làm việc ở đây ngoài tiền lương sẽ được hỗ trợ bữa ăn trưa và ăn tối. Riêng chị ấy em phụ cấp thêm bữa sáng nữa anh ạ - anh Trương nói.
- Cơ duyên gì mà cậu lại tuyển chị Thơm vậy - anh Sáu hỏi tiếp.
- Hôm đi uống bia cùng mấy đứa bạn ở ấp Tó, xã Uy Lỗ (huyện Đông Anh) thì thấy chị ấy chống nạng đi trên đường. Em thấy thương nên đến hỏi chuyện thì được biết chị ấy có hoàn cảnh khá éo le, cuộc sống lại khó khăn, thiếu thốn, nhà ngay ở xã Dục Tú gần đây, nên em ngỏ ý sắp xếp công việc và mời chị ấy về làm cho có thu nhập ổn định. Từ lúc làm ở đây, chị ấy vui vẻ và sức khỏe cũng tốt hơn - anh Trương tâm sự.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, anh Sáu cảm động trước tấm lòng của anh Trương. Với những người khuyết tật, đây là sự giúp đỡ quý giá khiến họ có thể tự lo cho bản thân và thêm tự tin vượt qua khó khăn.