Góc nhìn

Vẻ đẹp rực rỡ của tình yêu Tổ quốc

Minh Nguyệt 02/05/2025 - 06:05

Năm tháng dẫu trôi qua, nhưng ký ức về ngày non sông liền một dải vẫn vẹn nguyên trong trái tim mỗi người con đất Việt. Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) không chỉ là dấu mốc lịch sử trọng đại, mà còn là dịp để chúng ta cùng nhau cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp rực rỡ của tình yêu Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm và hào hùng của Lễ kỷ niệm, hình ảnh những đoàn diễu binh, diễu hành rầm rập tiến bước như một bản hùng ca sống động. Mỗi bước chân đều mang theo niềm tự hào về một Việt Nam kiên cường, bất khuất, một Việt Nam đã vượt qua bao gian khổ, hy sinh để giành trọn vẹn độc lập, tự do và thống nhất.

Những chiếc máy bay tiêm kích vút bay trên bầu trời, những hàng quân chỉnh tề, khí thế hiên ngang chính là biểu tượng cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cho sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, cho ý chí thống nhất, khát vọng hòa bình và sự vươn lên mạnh mẽ.

Nhưng vẻ đẹp của tình yêu Tổ quốc không chỉ nằm ở sự hùng tráng của những màn diễu binh, diễu hành. Nó còn lan tỏa trong từng ánh mắt rạng ngời của người dân khi dõi theo, trong những tràng pháo tay nồng nhiệt vang vọng, trong những giọt nước mắt xúc động của những người đã từng đi qua cuộc chiến trường kỳ gian khổ, và cả ở những khóe mắt rưng rưng tự hào. Tất cả những xúc cảm chân thật ấy đã hòa quyện thành một bản giao hưởng của tình yêu Tổ quốc.

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam, tình yêu Tổ quốc luôn là ngọn lửa thiêng liêng, soi đường chỉ lối cho bao thế hệ. Nhìn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, mới thấy, tình yêu Tổ quốc đã được viết nên bằng máu và nước mắt của biết bao anh hùng liệt sĩ. Từ tiếng hô vang "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, đến tinh thần "xẻ dọc Trường Sơn" trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đều là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh vô song của tình yêu Tổ quốc.

Hơn thế nữa, tình yêu Tổ quốc còn hiện hữu trong những điều bình dị nhất của cuộc sống thường ngày. Đó là niềm tự hào khi khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, là sự xúc động nghẹn ngào khi nghe Quốc ca vang lên, là niềm vui sướng khi chứng kiến đất nước ngày càng đổi mới, phát triển. Đó còn là sự trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, là ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc, là lòng tự tôn về những sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam.

Tình yêu Tổ quốc còn cho thấy, khi lễ kỷ niệm được tổ chức thực chất, đúng với mong muốn của người dân thì không còn là những nghi thức thông thường, mà nó đã chạm đến trái tim con người, trở thành ngày hội, làm cho văn hóa, con người và bản sắc cùng thăng hoa.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, tình yêu Tổ quốc trở thành sợi dây kết nối cộng đồng, là nền tảng vững chắc để chúng ta tự tin vươn ra thế giới, khẳng định vị thế của Việt Nam. Hãy để tình yêu Tổ quốc trở thành nguồn cảm hứng bất tận thúc đẩy mỗi chúng ta không ngừng nỗ lực, cống hiến cho sự phát triển chung của đất nước.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại, trân trọng quá khứ và hướng tới tương lai, đồng thời cũng là lời nhắc nhở các thế hệ người Việt, đặc biệt là lớp trẻ, hãy nuôi dưỡng và lan tỏa ngọn lửa thiêng liêng của tình yêu Tổ quốc, để nó mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh nội sinh để xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.