Tự hào non sông gấm vóc Việt Nam
Trong ngày đại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-2025), trên khắp mọi miền Tổ quốc, đâu đâu cũng bắt gặp những nụ cười rạng rỡ, hân hoan.
Trong trái tim ấm nồng của mỗi người dân Việt Nam, ở thời khắc lịch sử trọng đại của dân tộc đều dâng trào niềm xúc động và tự hào khi chứng kiến đất nước ngày càng đổi mới tiến lên giàu mạnh, thịnh vượng sau 50 năm Bắc - Nam sum họp một nhà.
1. Từ nhiều ngày qua, người dân trên mọi miền Tổ quốc, bằng tình yêu quê hương, đất nước vô bờ đều hướng về miền Nam, về thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Nơi này, cách đây đúng 50 năm, lá cờ giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu thắng lợi huy hoàng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, non sông thu về một mối. Và hôm nay (30-4-2025), trên chính địa danh lịch sử này, người dân cả nước đã được hồi tưởng về một trong những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Phấn khởi và tự hào là cảm xúc chung của nhân dân cả nước cũng như những người có mặt trực tiếp tại buổi lễ trọng đại ở thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 30-4-2025. Rất đáng trân trọng là từ tối 29-4, phóng viên Báo Hànộimới đã ghi lại được những hình ảnh xúc động, khi có hàng nghìn người dân đã tề tựu ở những tuyến phố và khu vực tổ chức đại lễ - nơi mà các lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua. Cũng rất tự nhiên, từ người già đến trẻ em, ai ai cũng hào hứng, phấn khởi đón chờ đại lễ quốc gia.

Ở nơi trái tim diễn ra đại lễ mừng chiến thắng, nhiều người đã thức trắng đêm. Họ cho biết không thấy mệt, dù có người phải vượt hàng nghìn ki-lô-mét để đến với thành phố mang tên Bác dự đại lễ. Đó không chỉ là tâm trạng háo hức với sự kiện lớn, mà trên hết là tấm lòng yêu quê hương, đất nước, trân trọng giá trị lịch sử, biết ơn sâu sắc ông cha ta đã đổ biết bao xương máu để gìn giữ bờ cõi quê hương trọn vẹn cho ngày hôm nay.
Một rừng cờ đỏ. Một không khí thiêng liêng trong ngày đại lễ. “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” vang lên khắp các nẻo đường... Tất cả thật xúc động và đáng tự hào về non sông gấm vóc Việt Nam.
Có một khoảnh khắc thiêng liêng đã nói lên tất cả tiếng lòng của nhân dân. Trong tiếng Quốc ca và 21 loạt đại bác hùng tráng, dưới bóng cờ đỏ sao vàng rực rỡ, thiêng liêng, các đại biểu và toàn thể nhân dân đã nghiêm trang đứng lên làm lễ chào cờ. Không khí xúc động khiến nhiều người rưng rưng... Thời khắc kết thúc nghi lễ chào cờ là tiếng vỗ tay rền vang.
Những bước đi mạnh mẽ và hiên ngang, những ánh nhìn nghiêm trang mà gần gũi, các khối diễu binh, diễu hành của Quân đội, Công an và khối diễu hành quần chúng đã thể hiện rõ lý tưởng, niềm tin chiến thắng; bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng chính là cội nguồn, là sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Một điều rất ý nghĩa là trên các tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua, các lực lượng đã nhận được sự cổ vũ, động viên rất nhiệt tình của nhân dân. Họ đã đi trong vòng tay nhân dân. Đây chính là hình ảnh phản ánh rõ nhất tình quân dân như cá với nước cả trong thời chiến lẫn thời bình.
2. Trong ngày “Đất nước trọn niềm vui”, trên khắp mọi miền Tổ quốc, đâu đâu người dân cũng có cách thể hiện ý nghĩa về tình yêu quê hương, đất nước trong ngày vui đại thắng.
Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở Thủ đô Hà Nội, ngay từ sáng sớm 30-4-2025, Lễ chào cờ và cử Quốc thiều được tổ chức vô cùng trang nghiêm. Một buổi sáng thật đặc biệt. Hàng nghìn người dân Thủ đô đến dự buổi Lễ chào cờ thiêng liêng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Khi giai điệu bài “Tiến quân ca” vang lên hùng tráng, trong thời khắc thiêng liêng và xúc động, mọi người không ai bảo ai đều trang nghiêm hướng về lá cờ Tổ quốc đang tung bay phấp phới. Trong tâm khảm của mỗi người dân có mặt ở Quảng trường Ba Đình lịch sử đều hướng về đất nước thân yêu và bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta.
Trong ngày lễ trọng đại của đất nước, phố phường Thủ đô được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu mang chủ đề về chiến thắng lịch sử 30-4-1975. Tất cả đều bừng sáng, toát lên một không khí trang nghiêm nhưng cũng rất đỗi gần gũi. Mọi người ai ai cũng phấn khởi, tự hào về Thủ đô yêu dấu, về đất nước anh hùng.
Sức nóng tỏa ra từ hàng ngàn trái tim yêu nước, từ sắc cờ đỏ sao vàng - niềm tin và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam anh hùng. Trong ngày đại lễ, mọi người đều có một ước muốn là đất nước ta bình yên, non sông ta trường tồn. Và “Tôi yêu Việt Nam” chính là từ khóa nổi bật của ngày mừng thống nhất non sông. Một ngày mà giá trị thiêng liêng của hòa bình, sự đoàn kết dân tộc là ngọn lửa cháy mãi trong lòng mỗi người con Việt Nam.

Âm hưởng hào hùng của Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước đã khơi lên niềm tự hào, trở thành động lực mạnh mẽ để mỗi người Việt Nam hôm nay tin tưởng vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Từ đó, cả dân tộc cùng chung sức, đồng lòng quyết tâm đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đúng như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong ngày đại lễ mừng thống nhất đất nước, là: “Với bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam, chúng ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu vĩ đại hơn nữa, lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của toàn dân tộc”.