Xã hội

Người Hà Nội tự hào ngày 30-4

Viết Thành 30/04/2025 - 12:26

Ngày 30-4 hằng năm là một cột mốc thiêng liêng trong lịch sử dân tộc Việt Nam – ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Hòa cùng không khí tưng bừng của cả nước trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, người Hà Nội – những người con của Thủ đô ngàn năm văn hiến – luôn đón chào ngày lễ trọng đại này với niềm tự hào sâu sắc.

Chùm ảnh “Người Hà Nội tự hào ngày 30-4” như một thước phim sống động, ghi lại từng khoảnh khắc ý nghĩa trong lòng thành phố, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện đầy cảm xúc.

W_1.jpg
Khắp các con phố lớn nhỏ của Hà Nội, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới.
W_2.jpg
Những tuyến đường như Điện Biên Phủ, Ba Đình, Tràng Tiền… được trang hoàng rực rỡ với băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về chiến thắng lịch sử 30-4. Phố phường bừng sáng, toát lên một không khí trang nghiêm nhưng cũng rất đỗi gần gũi, tự hào.
W_3.jpg
Đoàn quân kỳ Quyết Thắng thực hiện các nghi thức buổi lễ chào cờ thiêng liêng và đặc biệt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
W_4.jpg
Trong giây phút thiêng liêng, khi giai điệu bài ''Tiến quân ca'' vang lên hùng tráng, không ai bảo ai, những người có mặt bên Lăng Bác và cả những người đi qua đường Hùng Vương nhanh chóng trở về tư thế đứng nghiêm, cùng hướng về lễ đài với tấm lòng thành kính, ngưỡng vọng và tin yêu!
W_5.jpg
Những chiếc áo cờ đỏ sao vàng nổi bật giữa lòng phố cổ, thể hiện lòng yêu nước và niềm vui hội tụ.
W_6.jpg
Các thành viên câu lạc bộ Rồng vàng Thăng Long Hà Nội cùng các cựu chiến binh ca vang những bài ca mừng đất nước bên hồ Hoàn Kiếm.
W_7.jpg
Cựu chiến binh Đỗ Bá Quang, 75 tuổi đến từ quận Ba Đình tự hào bên lá cờ Tổ quốc trong niềm vui chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
W_8.jpg
Những tiểu cảnh, bảng thông tin, biểu trưng có nét vẽ vừa giản dị, gần gũi, vừa cách điệu và trang trọng, thể hiện không khí hào hùng trong những ngày tháng lịch sử của dân tộc được trưng bày trên nhiều tuyến phố của Thủ đô.
W_9.jpg
Thế hệ trẻ Thủ đô hôm nay tìm hiểu thông tin về lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại bảng tin của Báo Hànộimới.
W_10.jpg
Người dân Thủ đô tự hào trong tà áo dài truyền thống với màu cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc.
W_11.jpg
Học sinh Thủ đô tự hào khi tìm hiểu truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam trong triển lãm “Đất nước trọn niềm vui” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
W_12.jpg
"Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30-4, hôm nay mình cùng các bạn tranh thủ vào dịp cuối tuần tới đây chụp ảnh, để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt này bằng một bộ ảnh tại Quảng trường Ba Đình", chị Hoa đến từ Cầu Giấy chia sẻ.
W_13.jpg
Sự tự hào, niềm vui trong ngày kỷ niệm miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất của phụ nữ Thủ đô.
W_14..jpg
Chùm ảnh “Người Hà Nội tự hào ngày 30-4” không đơn thuần là tập hợp những bức hình đẹp – đó là lời nhắc nhở về giá trị thiêng liêng của hòa bình, của sự đoàn kết dân tộc, là ngọn lửa lịch sử được thắp lên trong lòng mỗi con người Việt Nam. Đối với thế hệ trẻ hôm nay, đây là cơ hội để hiểu hơn về lịch sử, để biết trân trọng hiện tại và nỗ lực xây dựng một tương lai xứng đáng với sự hy sinh của cha ông.