Rực rỡ cờ đỏ sao vàng tại trường học mừng 50 năm thống nhất đất nước
Ngọc Diệp•28/04/2025 09:59
Hòa trong không khí thiêng liêng của cả nước hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), nhiều trường học trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm giáo dục lịch sử cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và hun đúc tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ học sinh hôm nay.
Một góc Trường Tiểu học Văn Yên (Hà Đông). Ảnh: Ngọc Diệp
Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, các trường đã sáng tạo nhiều hình thức sinh động, như: Trang trí lớp học, hành lang và sân trường bằng cờ, hoa, khẩu hiệu tuyên truyền về đại thắng mùa xuân 1975; tổ chức vẽ tranh chủ đề lịch sử, làm báo tường, giới thiệu sách lịch sử, các cuốn sách viết về chiến thắng vĩ đại của dân tộc.
Nhiều buổi sinh hoạt ngoại khóa, kể chuyện lịch sử, giao lưu với nhân chứng cách mạng cũng được tổ chức, tạo không khí hào hùng và gần gũi.
Học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (quận Hà Đông) hào hứng với hoạt động ngoại khóa giáo dục về truyền thống lịch sử của dân tộc. Ảnh: Ngọc Diệp.Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (quận Hà Đông) tổ chức vẽ tranh chủ đề lịch sử, làm báo tường, giới thiệu sách lịch sử, viết về chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Ảnh: Ngọc Diệp.
Các hoạt động này không chỉ mang tính giáo dục sâu sắc mà còn góp phần giúp học sinh hiểu rõ hơn về giá trị của hòa bình, độc lập và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Từ đó, các em thêm tự hào, thêm trách nhiệm trong học tập và rèn luyện để xứng đáng với truyền thống của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Cô giáo mỹ thuật Đỗ Thị Phương Mai, Trường Tiểu học Văn Yên (Hà Đông) cho biết, ngoài vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các cô giáo mong muốn góp công sức nhỏ bé tuyên truyền đến các học sinh về những hy sinh to lớn của cha ông đi trước.
Cô giáo mỹ thuật Đỗ Thị Phương Mai đã đề xuất nhà trường trưng bày cờ, hoa, báo, ảnh. Trong đó có chuyên trang đặc biệt của Báo Nhân Dân, khi quét mã QR sẽ hiện lên những cung đường của hai chiếc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập. Ảnh: Ngọc DiệpCác thầy, cô giáo cùng các học sinh Trường Tiểu học Văn Yên (Hà Đông) trang trí chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Ảnh: Ngọc DiệpGiáo viên và học sinh lớp 4A4 Trường Tiểu học Văn Yên (Hà Đông) trang trí lớp học. Ảnh: Ngọc DiệpCô giáo Hoàng Thị Thanh Giang, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A2 Trường Tiểu học Văn Yên (Hà Đông) cho biết, mục đích lớp tổ chức trang trí mừng đại lễ để giáo dục truyền thống dựng nước, giữ nước của ông cha ta, giúp các em hiểu biết lịch sử một cách sinh động và tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc ta. Ảnh: Ngọc Diệp.Em Nguyễn Ngọc Gia Linh, lớp 2A2 Trường Tiểu học Văn Yên (Hà Đông) chia sẻ, em đã được ông bà, bố mẹ cũng như cô giáo kể về truyền thống hào hùng của dân tộc nên em rất tự hào. Ảnh: Ngọc DiệpEm Trần Thảo Nguyên, lớp 5A6 Trường Tiểu học Văn Yên (Hà Đông), cầm trên tay chuyên trang đặc biệt của Báo Nhân Dân, quét mã QR sẽ hiện lên những cung đường của hai chiếc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập. Ảnh: Ngọc DiệpCác em học sinh lớp 3A6 Trường Tiểu học Văn Yên (Hà Đông) hòa cùng niềm vui của đất nước. Ảnh: Ngọc DiệpHành lang và lớp học Trường Tiểu học Văn Yên (Hà Đông) được trang trí rực rỡ màu cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Ngọc DiệpCô giáo và các học sinh Trường Tiểu học Văn Yên (Hà Đông) xếp chữ 30-4. Ảnh: Ngọc DiệpMỗi sáng đến lớp, tiếng cười đùa vang lên trong sân trường là minh chứng cho cuộc sống thanh bình, quý giá mà bao thế hệ cha ông đã hy sinh để đổi lấy. Học sinh được học hành, vui chơi và xây dựng tương lai của mình trong môi trường an toàn, tự do và ươm mầm những ước mơ cao đẹp cho đất nước ngày mai. Ảnh: Ngọc Diệp