"Đại gia" - ngày ấy, bây giờ...
Giới trẻ - Ngày đăng : 10:14, 07/09/2005
"Điểm mặt"
Giới thiệu về lịch sử và hiện tại của Z-30A, trung tá Nguyễn Hữu Phước, Phó giám thị trại nói ngắn gọn: "Trước, tại đây giam giữ, cải tạo phạm nhân chế độ cũ, từ cấp tỉnh trưởng đến sĩ quan an ninh, tình báo; có đợt trại có trên 300 phạm nhân đeo lon từ đại tá trở lên. Giờ, Z-30A là trại giam loại một với các phạm nhân chịu án từ chung thân trở xuống, 10 người thì 9 người không còn gì để mất...".
Trung tá Phước nói về công tác giáo dục tại Z-30A: "Làm sao để gần "bùn" mà không đen? Với những phạm nhân đặc biệt nguy hiểm, chúng tôi phải lấy cái tâm để cảm hóa, lấy pháp luật để giáo dục. Ở đây có những phạm nhân... không biết chữ, chỉ biết cán bộ đối xử với mình thế nào, đối xử tốt thì nghe theo...".
Tại đây, hiện quy tụ đầy đủ những nhân vật từng có lúc gây ồn ào trên dư luận: Nguyễn Văn Mười Hai - vụ án nước hoa Thanh Hương một thời làm điêu đứng bao gia đình, tạo nên một "cú sốc" mang tính "bước ngoặt" trong các vụ án lừa đảo; Liên Khui Thìn, vụ án Minh Phụng - Epco; Trần Văn Giao, "tác giả" của vụ án đất đai thuộc loại "cộm" nhất trong các vụ án thuộc loại này vào thời điểm gần cuối năm 2001; Minh "Samasa" - trùm xã hội đen bảo kê những vựa cá ở Vũng Tàu; Trường "xoăn" - một trong hai sát thủ hạ sát Dung "Hà"; Hồ Việt Sử - từng được mệnh danh là "cố vấn cao cấp" của Năm Cam...
Mới đây nhất thì có những phạm nhân chịu án chung thân, dưới chung thân trong vụ án tập đoàn buôn bán ma túy xuyên quốc gia của Lệ "mập", Hạnh "Cầm" - trong chuyên án 403H của Công an TP.HCM. Vào đợt đặc xá 30.8.2005 còn có những "danh thủ" được tha tù như "nữ hoàng rượu lậu" Đỗ Thị Mỹ Phượng, Hải "Robert", Lê Minh Sư, Lê Văn Phúc...
Tâm tư "án dài"
Phạm nhân đầu tiên mà chúng tôi tiếp xúc là Hoàng "lựu đạn", chịu án phạt 20 năm tù. "Cuộc đời tù tội" của Hoàng "lựu đạn" có thể nói lên đầy đủ những "mòn mỏi" của phạm nhân Z-30A: Trước khi vào đây, Hoàng "lựu đạn" đã có 3 năm tạm giam chờ xử tại các trại giam Tiền Giang, B-34, Bến Lức.
Hoàng "lựu đạn" tâm sự: “Án dài, mòn mỏi... đường về của tôi ngắn quá, ít cơ hội. Chắc ra tù cũng lớn tuổi, may ra đủ sức phục vụ ở nhà những việc lặt vặt". Tại Z-30A, Hoàng "lựu đạn" được phân công làm việc vệ sinh, bếp núc nhẹ nhàng vì sức khỏe yếu do có tiền sử về bệnh tiểu đường, đau khớp, mắt mờ.
Hoàng "lựu đạn" tự nhận về sai lầm của cuộc đời mình: "Ngoài đời tôi nhậu dữ, sai lầm cũng từ uống rượu, không suy nghĩ tự chủ được". Hoàng nay có lời khuyên đến những người trẻ tuổi: "Ráng sống lành mạnh, xa rời ma túy, rượu chè!".
Với Trần Văn Giao, "ngày về" là một câu trả lời tỉnh queo: "Đợi khi nào về mới biết án dài bao nhiêu". Trước khi bị bắt, Giao đã có những biểu hiện về thần kinh yếu.
Chẳng biết phải vậy không mà khi ra tòa, rồi chịu án và cả đến lúc tiếp xúc với chúng tôi, Giao lộ rõ vẻ của một người tâm thần thật sự. Câu chuyện đầu tiên "nhà hóa học" Trần Văn Giao đem ra kể là về... vi xử lý hóa học. Rồi: "Môn hóa là môn vĩ đại nhất trong các bộ môn khoa học!!!". Hỏi về cuộc sống hiện tại, Trần Văn Giao trả lời:
Cuộc sống của Giao hiện nay cũng ổn thôi... Trong trại, Giao dành nhiều thời gian để nói chuyện với các bạn về hóa học. Đêm, Giao cũng nghĩ về hóa học".
Chiêm nghiệm cuộc đời mình, Giao cho biết: "Tất cả những điều Giao làm hồi trước đều đúng khoa học hết!!!". Nói về hàm răng hô của mình, Trần Văn Giao cười: "Đã nói về cuộc sống là phải tôn trọng tự nhiên nên không việc gì phải sửa. Tự nhiên mà!".
Nói về một người từng là "người yêu", một diễn viên một thời từng đầu ấp tay kề, Giao vui vẻ: "Cô ấy lên thăm cũng là quá trình hóa học, cô ấy đánh phấn cũng là... hóa học". Lúc tỉnh táo nhất, Giao nhớ được: "Tôi bị bắt ngày 10.11.2001. Trước lúc bị bắt tôi có làm vài "động tác kỹ thuật" là gọi cho ông nọ bà kia. Bị bắt rồi tôi mới hoang mang lo sợ". Giao nói, anh ta không "ôm rơm nặng bụng" những chuyện bên ngoài.
Nụ cười rạng rỡ của Hải "Robert" khi được nghe quyết định đặc xá
Một trong những phạm nhân lộ vẻ vui mừng nhất trong buổi lễ đặc xá sáng 30.8 tại Z-30A là "đại gia" Lê Minh Hải, biệt danh Hải "Robert" - phạm nhân từng bị tòa tuyên án tử hình, sau được ân xá xuống chung thân. Dưới đây là bức thư được Hải "Robert" viết trong tù trước giờ phút được đặc xá. Bức thư nói lên những cảm xúc đượm màu cay đắng của Lê Minh Hải khi nhìn lại 10 năm tù tội đã trôi qua trong cuộc đời mình.
Tôi là Lê Minh Hải mà người đời thường gọi là Hải Robert; nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dolphin Vũng Tàu, người tù bị tử hình trong vụ án Tamexco.
Tôi rất ân hận cho việc làm sai lầm của tôi là bán cho ngài Phạm Huy Phước Tamexco 51 ha đất ở P.12, TP Vũng Tàu đã được sang tên Tamexco theo hợp đồng dân sự và tôi còn cho mượn thêm 21 ha cùng ở TP Vũng Tàu còn đứng tên chủ quyền của tôi. Vì vậy mà tòa án đã kết luận tôi phạm tội tham ô tài sản XHCN và xử với mức hình phạt là tử hình.
Đây là bài học lớn trong cuộc đời tôi vì bán đất mà mất mạng, tôi phải nhớ đời. Tôi đã thụ án trong 10 năm, tôi đã khắc phục hậu quả về dân sự; tôi có thân nhân là gia đình có 2 liệt sĩ và cha mẹ tôi là người có công với cách mạng, cha tôi là Anh hùng lao động.
Nên tôi đã được sống và được hưởng đặc xá. Tôi ngồi tù 10 năm là đã hết cuộc đời, nay tôi được tha về, việc tôi phải làm là phụng dưỡng cha mẹ tôi, họ tuổi già sức yếu trên 80 tuổi để báo hiếu.
Tôi xin cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn Hội đồng tư vấn đặc xá trung ương và những người đã giúp tôi được tự do làm công dân hữu ích cho xã hội. Tôi xin những người Việt Nam yêu nước, những người doanh nhân, những người lao động chân chính tha thứ cho lỗi lầm của tôi và cho tôi "một đồng danh dự" để làm hành trang làm lại cuộc đời...".
Theo TN