Mỗi ngày một chuyện

Hành động đáng khen ngợi

NGƯỜI XÂY DỰNG 23/04/2025 - 06:42

Sáng 2-4, anh Toàn là phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Thụy An (huyện Ba Vì) có việc gặp thầy Tá, cán bộ quản lý nhà trường.

Ngồi trò chuyện một lúc, anh Toàn liền hỏi thăm:

- Em nghe nói là vừa rồi có phụ huynh đã được nhận lại điện thoại di động bị rơi tại sân trường khi đưa con đi học hả anh?

- Ừ đúng, may quá, có hai học sinh ở trường nhặt được chiếc điện thoại và trả lại cho vị phụ huynh đó rồi em ạ - anh Tá đáp.

- Hai học sinh nhặt được chiếc điện thoại và trao trả lại người đánh rơi là ở lớp nào vậy anh?- anh Toàn hỏi.

- Đó là em Trần Hà My (lớp 4A5) và Đỗ Thảo Chi (lớp 5A1). Trong lúc vui chơi tại sân trường, hai em nhặt được một chiếc điện thoại di động. Không do dự, hai em đã nhanh chóng mang chiếc điện thoại đến gặp cán bộ quản lý nhà trường để nhờ tìm lại chủ nhân và đã trao trả lại cho người đánh rơi. Chúng tôi tự hào vì có những em học sinh như vậy lắm - anh Tá kể.

Gửi thư đến Người Xây Dựng, anh Toàn cho rằng thật thà là đức tính tốt đẹp của con người. Hành động của hai em học sinh My và Chi rất đáng khen ngợi, tuyên dương. Điều đó cho thấy các em đã nhận được sự giáo dục tốt từ gia đình, nhà trường để trở thành những công dân có ích và thành công trong tương lai.