Hãy sống văn minh
Đầu giờ chiều 30-3, anh Quang ở phường Việt Hưng (quận Long Biên) đến nhà bạn ở chung cư 37, ngõ 67 phố Đức Giang, phường Đức Giang cùng quận để cùng nhau đi thăm người quen đang bị ốm.
Khi đến nơi, anh Quang ngồi ở một chiếc ghế đá ngay chân tòa chung cư chờ bạn thì giật mình khi một bọc rác bất ngờ rơi từ trên xuống và lăn vào sát chân anh. Khi gặp bạn, anh Quang liền kể lại sự việc và hỏi:
- Thế các hộ gia đình ở đây thường xuyên ném rác từ căn hộ xuống sân à bạn?
- Có nhiều người như thế bạn ạ. Thay vì mang rác vào nơi tập kết ở cổng chung cư thì họ ném trực tiếp xuống cho đỡ mất thời gian đi lại. Do không ai biết chính xác những hộ nào nên rất khó tuyên truyền và xử lý vi phạm. Vì thế hiện tượng này vẫn xảy ra - bạn anh Quang kể.
Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Quang phê phán hành vi thiếu ý thức trên. Anh cho rằng nếu những bọc rác từ tầng cao rơi trực tiếp vào người đang ở phía dưới, nhất là các cháu nhỏ đang vui đùa ở sân thì rất nguy hiểm. Ngoài ra, do quá trình rơi và va đập, túi rác có thể bị bục rách khiến rác phát tán ra diện tích rộng rất mất vệ sinh. Anh Quang mong rằng mọi người hãy cùng nhau nâng cao ý thức, văn hóa sống để xây dựng cộng đồng dân cư tiến bộ, văn minh.