Tặng đất, mở đường vì cộng đồng
Sáng 23-3, ông Khuyến ở phường Đức Giang (quận Long Biên) đi tập thể dục qua ngõ 210 phố Đức Giang gần nhà thì thấy ông Quang đang bê mấy chậu cảnh ngoài cửa vào nhà; rồi ông lại tự tay phá bỏ nền gạch trước cửa nhà.
Thấy vậy, ông Khuyến liền hỏi:
- Ông định làm gì trước cửa thế?
- À, tôi đập bỏ tường rào này. Chẳng là trước kia, đoạn đường trước nhà tôi rất nhỏ. Lúc xây nhà, tôi đã cố ý xây lùi vào hơn 1,5m, xây bức tường rào cao khoảng 0,5m này để bày mấy chậu cây cảnh.
Nhưng thời gian qua, tôi thấy xe máy đi qua thường xảy ra va chạm do khuất tầm nhìn, còn ô tô thì rất khó đánh lái nên hôm nay tôi quyết định đập bỏ tường, xây lùi vào và lát lại. Như thế, đoạn đường trước cửa nhà tôi rộng thêm được 1,5m. Mọi người đi lại thuận tiện hơn - ông Quang tâm sự.
- Thế thì quý hóa quá! Đường rộng hơn thì giao thông an toàn hơn - ông Khuyến đồng tình.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, ông Khuyến cho biết, với giá đất cao “chóng mặt” ở Hà Nội, mọi người đều cố gắng tận dụng từng mét đất. Nhưng vì lợi ích chung, ông Quang đã sẵn sàng tặng phần đất của gia đình mình để mở rộng con đường trước cửa nhà. Hành động của ông rất đáng ngưỡng mộ vì đã lan tỏa một tư tưởng, nếp sống đẹp vì cộng đồng.