“Con chính là con” – câu chuyện thú vị về một dịch giả Việt nhỏ tuổi
Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ tư, Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam ra mắt cuốn sách “Con chính là con - Lớn lên với sự tự do” về hành trình nuôi dưỡng con bằng tình yêu thương và tình yêu với sách của gia đình bé Lily - một dịch giả Việt nhí tài năng.
Cô bé Lily tên thật là Hồ An Nhiên, là một dịch giả nhí bắt đầu dịch sách từ năm 8 tuổi. Đến nay, cô bé đã sở hữu nhiều bản dịch “Những con đường tơ lụa” (bản thiếu nhi); bộ 3 sách tranh “Những vệ thần của tuổi thơ” của William Joyce, gồm các cuốn “Người cung trăng”, “Thần mộng mơ”…

Những tác phẩm dịch của cô bé khiến độc giả không khỏi ngạc nhiên trước trước năng lực dịch mượt mà, dù sách có những từ rất mới, thậm chí là các khái niệm khó ngay cả với người lớn và người có kinh nghiệm dịch thuật.
Khi đọc cuốn sách “Con chính là con – Lớn lên với sự tự do” của gia đình Lily, do Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành, độc giả không còn ngạc nhiên về những điều Lily đã làm được, bởi cô bé đã được gia đình nuôi dạy trong bầu không khí của tinh thần tự do và tình yêu thương. Từ trong bầu không khí ấy, gia đình và Lily đã cùng nhau đọc sách, tham gia các hoạt động nâng cao văn hóa đọc, dịch sách, khám phá thế giới và bản thân.
Trong cuốn sách, có thể thấy, việc nuôi dạy Lily là của cả gia đình nhưng vai trò của người mẹ vô cùng quan trọng. Mẹ cô bé đã rất nghiêm túc trong việc chuẩn bị đón chào sự ra đời của con, cùng con lớn lên mỗi ngày, dạy con những kiến thức tưởng chừng rất khó như kiến thức về lịch sử, tài chính, y học... từ chính những hoạt động trong đời sống hằng ngày.
Ví dụ như khi đi siêu thị mẹ cô bé đã dạy cô bé biết về hóa đơn, thuế, dòng tiền... Hay khi cùng con tham gia các hoạt động trải nghiệm xã hội, tiếp xúc với các cuộc tọa đàm để cô bé trở nên mạnh dạn và quen với công việc dịch thuật một cách tự nhiên, có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình…
Bên cạnh đó, mẹ cô bé cũng ý thức được vai trò của việc làm gương, không ngừng tự học, nâng cao bản thân ở những lĩnh vực mình còn hạn chế. Chính vì thế, Lily luôn có ý thức tự học.
Được nuôi dưỡng trong một gia đình trí thức và tôn trọng quyền tự do của con, Lily đã sớm bộc lộ các thiên hướng tri thức. Cô bé đam mê hiểu biết, luôn tò mò khám phá mọi điều và không ngại thử sức.
Đây không phải một cuốn sách về “thần đồng” mà là chia sẻ kinh nghiệm và ký ức từ gia đình, qua đó giúp các bậc phụ huynh nhận ra rằng, điều cốt lõi là để trẻ được phát triển là chính mình.