Mỗi ngày một chuyện

Bẫy trên vỉa hè

NGƯỜI XÂY DỰNG 17/04/2025 - 07:14

Sáng 30-3, bà Châu ở số nhà 22 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân) xách làn đi chợ. Vừa ra đến cổng nhà thì thấy ông Thái, chồng bà nhăn nhó tập tễnh đi về. Bà Châu vội đến đỡ ông ngồi xuống ghế rồi hỏi dồn:

- Ông bị làm sao mà xây xước tay chân, mặt mũi thế này?

- Tôi bị vấp chân vào cọc sắt trên vỉa hè bà ạ. May mà không bị ngã - ông Thái bức xúc đáp.

- Thôi vẫn còn may. Ông ngồi yên để tôi rửa vết xước chống nhiễm trùng nhé. Mà ông va vào cọc sắt ở đâu vậy? - bà Châu hỏi.

- Tôi đi bộ trên hè đường Giải Phóng, đến cửa số nhà 358 thì va vào mấy cái đầu cọc sắt nhô lên rồi mất đà, xô vào cây cột điện sát đó. Cũng may là lúc đó tôi đi chậm nên chỉ xây xước nhẹ. Không hiểu vì sao trên vỉa hè người ta lại để mấy cái cọc sắt nhô lên như vậy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người qua lại, nhất là vào buổi tối khi tầm nhìn bị hạn chế - ông Thái kể.

Sau khi rửa vết xước ở chân cho chồng, bà Châu ra nơi ông Thái nói thì thấy 4 cái đầu cọc sắt nhô lên từ một mảng vỉa hè được đổ xi măng. Kể chuyện với Người Xây Dựng, bà Châu thắc mắc không hiểu đơn vị thi công nào đã để lại hiện trạng vỉa hè mất an toàn như vậy. Bà mong chính quyền địa phương, cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra và có biện pháp xử lý "bẫy" nói trên ở vỉa hè trước số nhà 358 đường Giải Phóng để tránh gây ra nguy hiểm cho người đi bộ.