Nhà vệ sinh mất vệ sinh
Chiều 5-4, chị Liên ở quận Hai Bà Trưng dẫn con trai 5 tuổi đi chơi ở Công viên Thống Nhất.
Sau khi hai mẹ con đi bộ dạo quanh được một lúc thì con trai chị muốn đi vệ sinh. Chị dẫn con đến khu vệ sinh công cộng của công viên nhưng thấy nhiều phòng đã bị khóa trái cửa, chỉ có duy nhất một chỗ mở nên bảo với con:
- Con tự vào vệ sinh đi, mẹ đợi ngoài này nhé.
Thế nhưng con chị Liên chỉ vừa bước vào, đã vội quay ra ngay. Thấy vậy, chị Liên rất ngạc nhiên, hỏi con:
- Sao con không đi vệ sinh à, có chuyện gì thế?
- Mẹ tìm cho con nhà vệ sinh khác đi ạ, chỗ này bẩn lắm, con không dám vào đâu - con chị Liên đáp.
Thấy con nói thế, chị Liên đành dắt con đi tìm nhà vệ sinh ở khu vực khác. Vừa thấy khu nhà vệ sinh mới, chưa kịp mừng, thì hai mẹ con chị đã gặp một người từ trong đi ra, vừa đi, vừa lắc đầu ngao ngán, phàn nàn về việc nhà vệ sinh rất bẩn thỉu, hôi hám, có lẽ đã lâu không được vệ sinh, dọn dẹp.
Phản ánh sự việc đến Người Xây Dựng, chị Liên mong muốn đơn vị quản lý của công viên nhanh chóng kiểm tra, khắc phục tình trạng nhà vệ sinh công cộng nhưng lại rất mất vệ sinh, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường xung quanh cũng như việc vui chơi, giải trí của nhân dân, nhất là khi đây lại là một trong những công viên lớn nhất của thành phố.