Cách ứng xử văn minh
Chiều tối 17-3, anh Khang ở huyện Đông Anh đang đi bộ trên vỉa hè quốc lộ 3 thuộc địa phận thị trấn Đông Anh, thì thấy một người phụ nữ trẻ đạp xe chở theo một bé gái. Không may, chiếc mũ đội trên đầu cháu bé rơi xuống đường.
Ngay lúc đó, một xe ô tô màu trắng mang nhãn hiệu Mazda đi tới và bánh xe lăn qua chiếc mũ. Cháu bé khóc toáng lên, người phụ nữ dựng xe ôm con dỗ dành. Chiếc xe ô tô cũng tạt vào sát vỉa hè và dừng lại.
Một thanh niên trẻ bước xuống, nhặt chiếc mũ và mở cốp xe lấy một cái túi bước đến gần người phụ nữ nói:
- Chị cho em xin lỗi, chiếc mũ này bẩn mất rồi. Em có chiếc mũ và cái áo vừa mua đang định mang về cho con gái. Trời đang lạnh thế này, em tặng cháu, chị mặc thêm vào cho cháu kẻo lạnh.
- Chiếc mũ chỉ bẩn thôi, chị về giặt vẫn dùng được mà. Chị không nhận quà của em đâu - người phụ nữ từ chối.
- Chị cứ nhận đi, chút quà nhỏ của em thôi mà -cậu thanh niên nhẹ nhàng nói rồi đưa chiếc túi vào tay người phụ nữ.
Chứng kiến câu chuyện, anh Khang cảm nhận được sự ấm áp của lòng tốt và sự sẻ chia. Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Khang cho rằng món quà của cậu thanh niên tuy không lớn, nhưng thể hiện cách ứng xử văn minh và giá trị tốt đẹp của tình người.