Mỗi ngày một chuyện

Người lái xe trung thực

NGƯỜI XÂY DỰNG 07/04/2025 - 08:02

Sáng 9-3, anh Hiếu ở huyện Gia Lâm cùng một số bạn bè đi đến thành phố Thanh Hóa để dự đám cưới một người bạn. Khoảng 23h cùng ngày, sau khi trở về nhà, anh Hiếu nhận được cuộc điện thoại của anh Lưu, một đồng nghiệp ở công ty và cũng là người vừa đi Thanh Hóa cùng anh.

- Em bỏ quên cái cặp chéo ở trên ô tô đúng không - anh Lưu hỏi.

Lúc này, anh Hiếu mới sực nhớ ra rồi vội đáp:

- Đúng rồi anh ạ, em đãng trí để quên. Mà sao anh biết vậy ạ?

- Là do anh Quang, lái xe đoàn mình thuê hôm nay em ạ. Trước khi bàn giao lại xe ô tô cho chủ, anh ấy đã kiểm tra xe và thấy chiếc túi. Biết là của đoàn mình nên anh Quang đã liên lạc với anh rồi không ngại đi xe máy 12km từ nhà ở Sóc Sơn xuống nhà anh để bàn giao chiếc túi. Anh đã xem thì bên trong ví có căn cước công dân, giấy tờ xe máy mang tên em cùng với 3.200.000 đồng tiền mặt. Mai anh mang đến công ty cho em nhé - anh Lưu kể.

- Thật may quá anh ạ. Anh cho em gửi lời cảm ơn anh Quang nhé - anh Hiếu nói.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Hiếu cho biết đã rất xúc động khi nhận lại chiếc túi với đầy đủ tài sản của mình bên trong. Anh thấy thật may mắn vì đã gặp được một người lái xe tận tình, chu đáo và trung thực.