Mỗi ngày một chuyện

Cô bé tốt bụng

Người Xây Dựng 25/03/2025 - 06:51

Chiều 21-2, sau nhiều ngày mưa rét, thời tiết đẹp hơn, anh Hải ở phố Phương Mai (quận Đống Đa) đi bộ tập thể dục quanh khu phố.

Đến gần cổng Trường Tiểu học Kim Liên tại số 17 phố Hoàng Tích Trí, anh thấy vài người đàn ông lớn tuổi đang đánh cờ nên ngồi xuống xem. Một lúc sau, một cháu gái khoảng 10 tuổi tiến lại gần ghé sát vào tai anh và nói nhỏ:

- Chú ơi, chiếc ví của chú đút túi quần sau gần rơi ra ngoài rồi ạ.
Nghe thấy cháu gái nói vậy, anh Hải đứng lên thì chiếc ví rơi xuống đất. Để cảm ơn cháu gái, anh lấy ra 50.000 đồng và nói:

- Chú cảm ơn nhiều. Chú tặng cháu để ăn quà với các bạn nhé.

- Dạ thôi cháu không nhận đâu ạ. Chú cất ví cẩn thận nhé không nhỡ lại rơi - cháu bé lễ phép đáp rồi rời đi.

Kể lại câu chuyện cho Người Xây Dựng, anh Hải một lần nữa cảm ơn cháu gái. Nhờ có sự quan tâm, nhắc nhở của cháu mà anh không bị mất đồ. Ngoài tiền bạc, trong ví còn nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng nên nếu thất lạc sẽ rất vất vả để làm lại. Hành động của cháu cho thấy tấm lòng của một cô bé tốt bụng, có sự quan tâm, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người khác.