Cần cảnh giác
Trưa 9-3, đang trong giờ làm việc, chị Mai ở Khu chung cư Kosmo, phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ:
- Chào chị, em bên công ty máy lọc nước. Máy lọc nhà chị hiện đã đến hạn thay lõi lọc, lát em qua nhà thay cho chị luôn nhé.
Rồi chưa kịp để chị Mai trả lời, đầu bên kia cúp máy. Thấy lạ, chị Mai liền gọi đến cửa hàng Điện máy Xanh, nơi gia đình chị mua máy lọc nước thì được trả lời hoàn toàn không có chuyện như vậy.
Nhớ đến nhiều cảnh báo, khuyến cáo từ cơ quan chức năng về hiện tượng trên, lập tức, chị Mai gọi về nhà dặn con trai không được mở cửa cho người lạ. Đến cuối giờ chiều hôm đó, con trai chị điện thoại cho mẹ:
- Mẹ ơi, có một chú đứng bấm chuông trước cửa nhà mình nãy giờ và nói mẹ báo chú đến thay lõi bình lọc nước.
- Con tuyệt đối không được mở cửa nhé. Để mẹ gọi bảo vệ - chị Mai nói với con.
Khoảng 5 phút sau, bảo vệ đã có mặt trước cửa nhà chị Mai, nhưng người tự xưng là nhân viên bảo hành máy lọc nước đã biến mất dạng.
Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Mai muốn nhắc nhở mọi người cần nêu cao cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo. Nếu hôm đó chị chủ quan và không kịp thời dặn dò con trai thì không biết điều gì sẽ xảy ra.