Khó người, khó ta
Sáng sớm ngày 15-2, ông Tiến ở xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức) theo thói quen lại dậy sớm đi bộ tập thể dục quanh xóm.
Khi đi ngang qua nhà ông Hải, ông dừng lại khi thấy người hàng xóm đang lúi húi xây những cọc bê tông sát cạnh tường rào. Tò mò, ông Tiến đến hỏi:
- Làm gì sớm thế ông bạn?
Ông Hải vừa lau mồ hôi vừa đáp:
- Tôi dựng mấy cọc bê tông này để ngăn xe ô tô đỗ trước nhà. Nhiều hôm, họ đỗ chắn lối đi, tôi thấy phiền phức quá.
- Tôi hiểu sự khó chịu của ông. Nhưng thử nghĩ mà xem, con đường này đâu phải của riêng ai. Làm thế là sai quy định. Chưa kể, có thể hôm nay ông thấy bất tiện, nhưng ngày mai, chính ông hoặc người thân cũng có lúc cần một chỗ đỗ xe. Khi đó, ông có mong ai đó chừa cho mình một chỗ không? - ông Tiến nhẹ nhàng đặt câu hỏi.
Những lời này khiến ông Hải im lặng. Ông chợt nhớ lại nhiều lần mình cũng gặp khó khăn khi tìm chỗ đỗ xe. Nhìn 4 chiếc cọc bê tông chắn trước cổng, ông bỗng thấy chúng thật vô lý. Ngay chiều hôm đó, ông Hải quyết định dỡ bỏ.
Chia sẻ câu chuyện đến Người Xây Dựng, ông Tiến cảm thấy ấm lòng khi thấy ông Hải hiểu ra, đôi khi chỉ cần rộng lượng một chút, cuộc sống sẽ trở nên dễ chịu hơn nhiều. Đừng chỉ vì sự ích kỷ làm khó người khác để rồi sau đó lại làm khó chính mình.