Mỗi ngày một chuyện

Người láng giềng tốt bụng

Người Xây Dựng 15/03/2025 - 07:27

Ngày 5-3, biết gia đình chị Bình ở phố Ngọc Thụy (quận Long Biên) gặp khó khăn do công việc làm ăn nên phải thuê nhà nhỏ và sâu hơn trong ngõ nhỏ để bớt chi phí, anh Quý hàng xóm liền hỏi thăm:

- Anh chị có ai giúp đóng gói đồ đạc và chở đồ đến nơi ở mới chưa ạ?

- Chúng tôi tự chuyển thôi, thuê tốn kém lắm chú ạ - chồng chị Bình nói.

- Không phải thuê, để em giúp anh chị một tay. Sẵn có xe tải hằng ngày em vẫn chở hàng cho khách, để em chở giúp anh chị đồ đạc sang nhà mới nhé - anh Quý đề nghị.

- Ôi, thế thì phiền chú quá. Chúng tôi định dọn xong thì chở dần bằng xe máy từng ít một chắc chục chuyến cũng xong - chồng chị Bình chia sẻ.

- Không sao, có gì đâu anh chị. Chúng ta là hàng xóm nhiều năm qua. Nay có dịp giúp anh chị một chút em rất vui. Anh chị đừng ngại - anh Quý thuyết phục.

Vợ chồng chị Bình vừa cảm động về tình cảm của người bạn, người em nhà bên cạnh, vừa thấy có thêm niềm vui, động lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng cảm nhận được tình người ấm áp, tình xóm giềng gắn bó, yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau.