Những phần quà ý nghĩa
Được anh Chương, một người bạn học ở xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) mời về nhà chơi, anh Sơn ở quận Cầu Giấy quyết định sẽ thăm quê bạn 5 ngày, từ 11-2 đến 15-2.
Đến ngày thứ ba, anh Sơn nhờ anh Chương đưa đến thị trấn Vĩnh Tuy cạnh xã có việc rồi ghé ngân hàng rút 20 triệu đồng. Ngay buổi tối hôm đó, anh Sơn nói với anh Chương:
- Tôi chỉ còn 2 hôm nữa sẽ về Hà Nội. Ở đây, tôi thấy mọi người đoàn kết, vui vẻ, hòa đồng và mến khách nhưng bà con còn nghèo và thiếu thốn. Ngày mai, tôi muốn nhờ ông thông qua chính quyền xã tìm giúp 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất xã. Tôi đã chuẩn bị 20 phần quà, mỗi phần 1.000.000 đồng. Tôi muốn đến trao tặng bà con trước khi về Hà Nội. Nếu có đại diện chính quyền địa phương hoặc thôn đi cùng thì càng tốt, để mọi người cũng nắm được tình hình ông ạ.
- Thay mặt các gia đình cảm ơn ông. Để sớm mai tôi tổng hợp danh sách rồi báo địa phương và sau đó chúng mình triển khai luôn nhé - anh Chương vui vẻ đáp.
Kể lại câu chuyện cho Người Xây Dựng, anh Chương cho biết, 20 phần quà mà anh Sơn trao tặng cho những hộ gia đình khó khăn ở xã Vĩnh Hảo (tỉnh Hà Giang) không chỉ giúp bà con cải thiện cuộc sống mà còn tạo thêm động lực để họ phấn đấu vươn lên, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.