Lưu giữ và phát huy những giá trị phong tục tập quán tốt đẹp
Ngày 11-3 (tức ngày 12-2 âm lịch), tại đình Đông Xã (444 phố Thụy Khuê, Hà Nội), Tiểu ban Quản lý di tích đình Đông Xã đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày sinh của Đức Thánh Bảo Hựu Đại Vương - một trong hai Đức Thành Hoàng làng Đông Xã.
.jpg)
Trang trọng thực hiện nghi thức tưởng niệm Đức Thánh Bảo Hựu Đại Vương tại đình Đông Xã. Ảnh: Minh Thu
Tương truyền, đình Đông Xã thờ 2 vị thần: Bảo Hựu Đại Vương và Quý Minh Đại Vương, theo truyền thuyết là các vị tướng thời Hùng Vương, đã cùng Tản Viên Sơn Thánh lập nhiều công lao trong chống giặc ngoại xâm, bảo vệ người dân, giữ yên bờ cõi. Hằng năm, nhân dân địa phương tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của Bảo Hựu Đại Vương vào 12-2 âm lịch, ngày sinh của Quý Minh Đại Vương vào tháng 8 âm lịch, ngày hóa của nhị vị Thành hoàng làng (cả hai Đức Thành hoàng làng đều mất vào ngày 2-12 âm lịch).
Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm ngày sinh của Đức Thánh Bảo Hựu Đại Vương năm nay, các dòng họ, gia đình và nhân dân địa phương đã biện các mâm lễ công phu, cùng dâng lễ vào đình. Đội tế nam thực hiện nghi lễ Tế Thánh trang trọng.
.jpg)
Đội tế nam thực hiện dâng lễ tại đình Đông Xã. Ảnh: Thu Minh
Đình Đông Xã được UBND thành phố Hà Nội xếp hạng Di tích Lịch sử kiến trúc nghệ thuật tại Quyết định số 381/QĐ-UB ngày 18-1-2006. Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Phạm Đình Thành, 68 tuổi, thủ nhang đình Đông Xã chia sẻ: Hiện tại, đình Đông Xã gồm cổng đình ở phía trước, sân và đình gồm đại bái và hậu cung. Giá trị kiến trúc của ngôi đình còn được lưu lại qua năm gian nhà gỗ - tiêu biểu cho kiến trúc thời Nguyễn. Đặc biệt, trong đình còn lưu giữ được nhiều di vật mang giá trị lịch sử văn hóa nghệ thuật cao, bao gồm kiệu, long ngai, bài vị thờ các vị thần, hoành phi, câu đối, hương án, cửa võng, sắc phong, kiệu gỗ... Đây là những tiêu bản quý giá góp phần không nhỏ trong việc tìm hiểu phong tục tập quán của cộng đồng cư dân làng xã và lịch sử địa phương.
Đình còn là nơi thờ ông tổ nghề làm giấy, ghi dấu ấn lịch sử một thời người dân địa phương nổi tiếng với nghề làm giấy dó, giấy in sắc phong trong các triều đại phong kiến.
.jpg)
Ông Nguyễn Đăng Hùng (bên trái) và ông Phạm Ngọc Hoằng (bên phải). Ảnh: Minh Thu
Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 6 (phường Bưởi, quận Tây Hồ) kiêm Trưởng Tiểu ban Quản lý di tích đình Đông Xã Nguyễn Đăng Hùng cho biết: Làng Đông Xã nằm ngay ở mặt phố Thụy Khuê, là một trong những làng cổ giàu giá trị văn hóa di sản ven Hồ Tây (Hà Nội). Cùng với di tích đình Đông Xã, làng còn có di tích đền Đồng Cổ có lịch sử nghìn năm, nổi tiếng với Hội thề Trung hiếu - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cùng với đó là nhà thờ Yên Thái với tuổi đời hơn 100 năm và chùa Mật Dụng với nhiều giá trị về kiến trúc, lịch sử Phật giáo, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân.
Ông Nguyễn Đăng Hùng nhấn mạnh: Là ngôi làng trong phố, tất cả vốn văn hóa vật thể và phi vật thể quý báu ấy là cơ sở phát triển công nghiệp văn hóa, giúp Đông Xã trở thành một điểm đến đậm dấu ấn trong vùng di sản ven hồ Tây - một phần của văn hóa Thăng Long - Hà Nội.
Màn trình diễn của đội múa sinh tiền làng Đông Xã. Video: Thu Minh
Còn ông Phạm Ngọc Hoằng, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 7, phường Bưởi, Phó Trưởng Tiểu ban Quản lý di tích đình Đông Xã cho biết: Lễ tế xuân đình Đông Xã luôn có sự tham gia của người dân làng Đông Xã, nằm trên địa bàn Tổ dân phố số 6 và số 7 phường Bưởi. Cùng với lễ tế xuân tại đình, nhiều hoạt động lớn của làng cổ ven Hồ Tây này luôn có sự tham gia, đồng hành của Tổ dân phố số 6 và số 7, bao gồm lễ mừng thọ, Tết thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu… Đặc biệt, đình Đông Xã nằm liền kề với chùa cổ Mật Dụng. Ngôi chùa này hiện nay đang được tu sửa, cải tạo đồng bộ, vì vậy, mong mỏi của cán bộ, nhân dân làng Đông Xã là nhà nước sớm có phương án triển khai tu sửa, nâng cấp ngôi đình cổ nhiều giá trị này.
.jpg)
Bà Phùng Thị Dương (áo vàng) và bà Nguyễn Minh Hồng kính cẩn thắp hương trước bàn thờ Bảo Hựu Đại Vương. Ảnh: Minh Thu
Đông đảo người dân địa phương đã đến dâng lễ tại đình Đông Xã. Kính cẩn chỉnh sửa mâm lễ của dòng họ Phùng Trắc, bà Phùng Thị Dương, người làng Đông Xã, chia sẻ: “Hôm nay, tôi cùng đi lễ với bạn là Nguyễn Minh Hồng, người cùng làng. Với người dân địa phương như chúng tôi, các dịp kỷ niệm ngày sinh, ngày hóa của nhị vị Thành Hoàng làng chính là dịp ý nghĩa để tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng làng xóm. Nói cách khác, đối với nhân dân trong vùng, ngôi đình là trung tâm sinh hoạt văn hóa tinh thần của cộng đồng cư dân, là nơi thực hành tín ngưỡng, nguyện cầu những điều tốt lành cho mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời cũng là nơi bảo lưu những giá trị phong tục tập quán tốt đẹp.