Chính trị

Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2025): Ấm tình quân - dân nơi phên dậu Tổ Quốc

Nhóm PV 03/03/2025 - 15:49

Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2025 được Đồn Biên phòng Ba Sơn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với các xã của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tổ chức sáng 2-3 kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2025) kết thúc đã để lại rất nhiều ấn tượng đẹp với cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng, bà con các dân tộc trên địa bàn các xã có đường biên giới. Những hoạt động này đã góp phần củng cố, tăng cường gắn kết quân - dân nơi phên dậu Tổ quốc, xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định và phát triển.

Nghĩa tình nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày đầu tháng 3, nhóm phóng viên Báo Hànộimới có dịp lên thăm một số đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn nằm trên địa bàn huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn). Đúng dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2025) nên cán bộ, chiến sỹ các đồn biên phòng và đồng bào các xã có đường biên giới chạy qua của huyện Cao Lộc chộn rộn niềm vui. Hòa chung niềm vui ấy, chúng tôi được đắm mình trong những điệu múa, điệu khèn... của các đồng bào dân tộc nơi đây. Đặc biệt, niềm vui ấy còn hiển hiện rõ trên từng nét mặt của đông đảo cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ba Sơn, đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Nùng của 3 xã có đường biên giới chạy qua: Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc).

Tới dự Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2025 tổ chức tại trung tâm xã Cao Lâu, bà Vũ Thị Hải, thôn Pò Mã, xã Xuất Lễ không giấu nổi niềm vui: “Mỗi năm một lần, bà con các dân tộc lại được đến chung vui cùng các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ba Sơn. Tình cảm quân - dân ngày càng thắt chặt. Năm nay, niềm vui của gia đình tôi nhân lên khi được Đồn tặng 1 con bò sinh sản. Có “cần câu”, gia đình tôi sẽ bằng mọi cách để sớm vươn lên thoát nghèo” - bà Vũ Thị Hải nói.

z6369952732680_bdde11785a395fd5519530e3ab90e5d0-1-.jpg
Đồn Biên phòng Ba Sơn tặng bò sinh sản cho hộ nghèo xã Xuất Lễ. Ảnh TH

Còn anh Trương Văn Quốc, dân tộc Nùng, thôn Pò Liềng, xã Xuất Lễ cũng quả quyết: “Không chỉ giữ vững sự bình yên nơi phên dậu Tổ quốc, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ba Sơn còn tổ chức rất nhiều hoạt động nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân - dân. Đáp lại tình cảm đó, nhiều gia đình, trong đó có gia đình tôi đã tự nguyện tham gia Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định và phát triển”.

Hướng mắt về vùng biên cương Tổ quốc, Trung tá Đặng Hùng Cường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Sơn chia sẻ: Cụm 3 xã biên giới: Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn nằm ở phía Đông Bắc huyện Cao Lộc, với tổng diện tích tự nhiên 154,345km2, có 25 thôn bản, trong đó 13 thôn giáp biên. Trên địa giới hành chính 3 xã có đoạn đường biên giới dài 41,587km, gồm 57 cột mốc quốc giới; 1 cửa khẩu phụ Co Sâu, thuộc địa phận xã Cao Lâu. Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, những năm qua, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 3 xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

“Quân dân kết hợp, đồng lòng một ý chí đã làm nên những kết quả tốt đẹp, là dấu ấn trong lòng mỗi người dân. Để xây dựng khu biên giới vững mạnh, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã triển khai mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, trong đó mô hình trao tặng 8.800 cây dược liệu quý "Trà hoa vàng" cho 88 hộ ở xã Mẫu Sơn... Bên cạnh đó, các xã còn phối hợp cùng Đồn Biên phòng Ba Sơn xây dựng được 25 công trình dân sinh phục vụ nhân dân như: Nhà "mái ấm biên cương", nhà tình nghĩa tặng 2 hộ nghèo đặc biệt khó khăn...”, Trung tá Đặng Hùng Cường thông tin thêm.

Đồng lòng, đồng ý chí, trong 10 năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 xã: Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới, nhất là việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Từ những việc làm thiết thực, ý nghĩa, giai đoạn 2015-2025 các tập thể, hộ gia đình đăng ký nhận tham gia tự quản đường biên, cột mốc trên địa bàn 3 xã đã cung cấp cho Đồn 250 nguồn tin giá trị, liên quan đến tình hình quản lý, bảo vệ biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, tình hình địa bàn. Nhân dân đã cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn tổ chức tuần tra, kiểm tra biên giới; giám sát chặt chẽ các hoạt động xây dựng công trình trên biên giới, không để bị động bất ngờ…

Đồng thời, nhân dân phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn phát quang hơn 120km đường tuần tra biên giới và đường thông tầm nhìn biên giới; xây dựng 27 tuyến đường bê tông lên kiểm tra 27 cột mốc bảo vệ biên giới; vận động được 25 hộ dân có đất, đồi rừng sát đường biên giới hiến đất xây dựng các đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới và để trồng tre dọc đường biên giới...

Chia tay cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ba Sơn, chúng tôi đến thăm Đồn Biên phòng Bảo Lâm (huyện Cao Lộc). Nhìn từ xa, xã Bảo Lâm như được khoác lên mình tấm áo mới. Nhiều nhà tầng của người dân được xây mới, cơ sở vật chất điện, đường, trường, trạm cũng được đầu tư nhiều trong vài năm gần đây, làm thay đổi một vùng quê.

z6369949190045_29b6528e845694ed51defb4355a7f458.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bảo Lâm phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh VP

Chia sẻ với phóng viên, Thiếu tá Vũ Phi, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bảo Lâm cho biết: Bảo Lâm là nơi quần cư lâu đời của 777 hộ/3.193 nhân khẩu đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Kinh; mật độ dân cư thưa thớt, phân bố không đều. Tuy phong tục tập quán, ngôn ngữ có đôi nét khác nhau, nhưng đồng bào các dân tộc luôn hoà thuận, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau lúc khó khăn, động viên, khích lệ nhau vươn lên trong cuộc sống, chung sức vun đắp xây dựng quê hương.

Đưa chúng tôi tới thăm thôn Còn Kéo - 1 trong 7 thôn của xã Bảo Lâm, Thiếu tá Hoàng Văn Đạm, nhân viên vận động quần chúng Đồn Biên phòng Bảo Lâm chia sẻ: “Năm 2019, thôn Còn Kéo còn 12 hộ nghèo, 56 hộ cận nghèo trên tổng số 203 hộ toàn thôn. Đời sống kinh tế của người dân khó khăn nên việc tuyên truyền, vận động nhân dân của Đồn cũng không hẳn thuận lợi. Song với mong muốn giúp người dân ổn định kinh tế, Đồn đã triển khai nhiều hoạt động giúp các hộ dân theo hướng “cầm tay chỉ việc”. Nhờ sự hỗ trợ, động viên, giúp đỡ ngày công lao động của Đồn, sự hỗ trợ của chính quyền các cấp và mỗi hộ dân, đến nay Còn Kéo chỉ còn 2 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo. Không chỉ giúp dân thoát nghèo, trong năm 2024, Đồn còn hỗ trợ xoá 1 nhà tạm và hàng trăm ngày công lao động...”.

z6369943537940_97e734c1c68e992a57766fa8847c69db-1-.jpg
Người dân thôn Nà Ân, xã Bảo Lâm thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bảo Lâm. Ảnh: TH

Bà Nông Thị Pạy, dân tộc Nùng, 76 tuổi, thôn Nà Ân, xã Bảo Lâm phấn khởi khoe: “Cứ đến mùa thu hoạch, các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng lại xắn tay giúp dân thu hoạch hoa màu, nhờ đó nhiều hộ đã vươn lên có cuộc sống khá hơn. Nhà ai có công việc, hay đường sá sạt trượt… cần giúp đỡ, các chiến sỹ có mặt kịp thời. Người dân chúng tôi luôn biết ơn sự quan tâm của các chiến sỹ mang quân hàm xanh”.

z6369944398482_fff22ef4b60e83efce5ae75a22428872.jpg
Người dân xã Bảo Lâm hỗ trợ hàng trăm ngày công, hiến đất để Đồn Biên phòng Bảo Lâm làm đường lên cột mốc 1145/2, 1146. Ảnh BL

Dọc cung đường lên thăm cột mốc 1145/2, chúng tôi đã gặp những ánh nhìn đầy thiện cảm, những cái nắm tay bắt chặt giữa người dân sống dọc đường đi với Thiếu tá Hoàng Văn Đạm. Họ như những người thân gặp nhau, được trò chuyện thân tình, cởi mở... Những câu chuyện của họ tưởng như vụn vặt, quẩn quanh với keo sắp được thu hoạch chưa, hoa hồi bán được giá không..., nhưng đó là ân tình, là tình nghĩa đong đầy ấm lòng quân - dân nơi phên dậu Tổ quốc!

Chung tay giữ bình yên

Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia, hệ thống dấu hiệu mốc quốc giới; đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm lãnh thổ biên giới, vượt biên, nhập cư, cư trú bất hợp pháp… nên ở bất kỳ giai đoạn nào, cán bộ, chiến sỹ các đồn biên phòng huyện Cao Lộc vẫn luôn chung tay phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở nắm chắc địa bàn, huy động lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn Lương Văn Lan phấn khởi chia sẻ: “Cán bộ, nhân dân các xã Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn đã tích cực tham gia cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ba Sơn quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, mốc quốc giới, vật đánh dấu, dấu hiệu đường biên giới quốc gia, khu vực cửa khẩu”.

Theo Trung tá Đặng Hùng Cường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Sơn, hằng năm các tổ tự quản an ninh đã phối hợp chặt chế với dân quân, công an xã, Đồn Biên phòng Ba Sơn tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tình hình an ninh. Từ việc kiểm soát tốt tình hình nên đã không để các phần tử xấu lợi dụng kích động, gây rối, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hằng năm Đồn tổ chức phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ... Đồn cũng phối hợp với các lực lượng phát hiện, bắt giữ, xử lý hình sự 15vụ/23 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy; 16 vụ/44 đối tượng có hành vi tổ chức môi giới, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép; 3 vụ/3 đối tượng truy nã. Phối hợp với Phòng Ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh, Công an huyện Cao Lộc bắt 3 vụ/5 đối tượng vận chuyển 18 bánh hêrôin, 1 khẩu súng hơi…

Là người dân sống gần khu vực biên giới, nơi Đồn Biên phòng Bảo Lâm đóng quân, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Còn Kéo, xã Bảo Lâm Đồng Văn Nghị chia sẻ: Thôn có 18 hộ có đất canh tác giáp đường biên giới thì 100% số hộ đăng ký tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ biên giới. Khi đi làm rừng, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm cột mốc, đường biên sẽ báo ngay với Đồn để có biện pháp xử lý kịp thời. Ngoài ra, các hộ dân trong thôn đã hỗ trợ và hiến đất canh tác làm khoảng 400m đường nhánh lên kiểm tra cột mốc 1145/2 và 1146.

Chị Lăng Thị Thơm, thôn Còn Kéo bộc bạch, chúng tôi tin tưởng, quý trọng bộ đội biên phòng, họ hướng dẫn chúng tôi cách làm ăn, phát triển kinh tế, bảo vệ để thôn, bản bình yên. Vì vậy, mỗi người dân nơi đây và bản thân gia đình tôi cũng luôn tham gia các hoạt động phát quang đường thông tầm nhìn, góp công làm đường bê tông lên vùng giáp biên.... Đây không phải chỉ là việc riêng của bộ đội, mà cũng là giúp chính cuộc sống của mình thuận lợi hơn. Trong mọi hoạt động của người dân đều có dấu ấn của bộ đội biên phòng. “Có các anh, chúng tôi ở cạnh đường biên giới cũng yên tâm hơn” - chị Lăng Thị Thơm chia sẻ.

Dẫn chúng tôi lên thăm cột mốc 1145/2, qua những đoạn đường đèo dốc dựng đứng, cua tay áo với một bên là vực sâu, một bên là vách đồi, chiếc xe máy hiệu Wave Alpha không ít lần lạng hẳn bánh, trơn trượt trong đám đất đỏ, nhưng Thiếu tá Hoàng Văn Đạm, công tác tại Đồn Biên phòng Bảo Lâm vẫn chắc tay lái, điềm nhiên kể chuyện.

“Đồn Biên phòng Bảo Lâm được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 15,120km, từ mốc 1122+23 đến mốc 1150+252, gồm 41 cột mốc. Đây là đoạn đường bình thường so với nhiều cung đường khác. Ngày thời tiết khô ráo, việc đi lại còn thuận lợi, nhưng vào ngày mưa, đi tuần tra, kiểm soát vào lúc đêm tối sẽ vô cùng gian nan, vất vả. Nhưng hoàn thành nhiệm vụ luôn là mục tiêu số 1. Vì thế, gian nan hay vả vả, anh em Đồn Biên phòng Bảo Lâm vẫn luôn vượt qua, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao...”, anh Đạm vui vẻ nói.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bảo Lâm còn tích cực chủ động và phối hợp trong đấu tranh ngăn chặn các loại hình tội phạm đường biên. Cụ thể, Đồn đã phát hiện bắt giữ, xử lý 3 vụ/3 đối tượng đưa đón người nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm và tàng trữ trái phép chất ma túy. Phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép 33kg pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam…

Ấm lòng dân, son sắt lòng quân - nghĩa tình và trách nhiệm của quân, dân nơi vùng phên dậu Tổ quốc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn nói riêng và trên vùng biên nói chung trên địa bàn cả nước đã và đang giúp người dân tin tưởng, yên tâm. Nơi miền biên viễn xa xôi còn nhiều gian nan, vất vả, nhưng việc đồng lòng, đồng ý chí của quân - dân đã tạo lá chắn thép đồng bảo vệ đất nước bình yên!

Nhóm phóng viên