Gặp được người tốt
Chiều tối 21-2, chị Hoa ở quận Nam Từ Liêm, hớt hải vừa khóc, vừa chạy quanh khu vực đường Đại Linh (phường Trung Văn). Con trai chị vừa bị lạc trong khi cháu mắc chứng chậm phát triển, không biết nói.
Trong lúc chị Hoa hoảng loạn tìm con thì một lái xe công nghệ đến gần hỏi thăm:
- Em vừa thấy một bé trai đi một mình ở khu đường vắng gần đây. Chị ngồi lên xe, em chở chị đi tìm.
Không chần chừ, chị Hoa lên xe ngay. Lòng như lửa đốt, chị liên tục gọi điện cho gia đình, nhờ mọi người tỏa ra tìm kiếm thêm. Sau hơn 20 phút tìm kiếm, lòng vòng qua nhiều ngõ ngách, họ dừng lại tại một con hẻm nhỏ khi thấy cậu bé đang đứng co ro bên vệ đường. Nhìn thấy con, chị Hoa bật khóc nức nở, ôm chặt bé vào lòng. Bình tĩnh lại, chị vội chạy đến mong muốn hậu tạ người tài xế nhưng anh chỉ xua tay:
- Không cần đâu chị, giúp được hai mẹ con là em vui lắm rồi.
Vừa dứt lời, người thanh niên tốt bụng đã phóng xe đi mất. Cho đến hôm nay, chị Hoa vẫn ân hận vì không kịp hỏi tên và số điện thoại của chàng trai. Gửi đến Người Xây Dựng câu chuyện này, chị Hoa một lần nữa cảm ơn người lái xe công nghệ tốt bụng đã giúp đỡ khi chị gặp khó khăn, sợ hãi.