Mỗi ngày một chuyện

Niềm hạnh phúc vô bờ

NGƯỜI XÂY DỰNG 27/02/2025 - 06:50

Sáng 8-2, anh Tiến ở xã Phong Vân (huyện Ba Vì) đến gặp anh Duy là cán bộ xã Cổ Đô cùng huyện. Ngồi trò chuyện, anh Tiến vui vẻ kể: tắt

- Tôi vừa xem trên Facebook, có tin một cháu bé đi học không thấy về, gia đình lo lắng đăng thông tin trên mạng xã hội, may mắn có người cung cấp tin tức về cháu và gia đình đã tìm được rồi.

- Vừa rồi, xã tôi cũng có trường hợp cháu bé bị lạc và cuối cùng đã tìm được gia đình đấy - anh Duy vui vẻ nói.

- Thật tốt quá bạn nhỉ. Chuyện là thế nào vậy? - anh Tiến tìm hiểu.

- Vào khoảng 15h30 ngày 1-2, ông Nhuận ở thôn Cổ Đô (xã Cổ Đô) thấy một cháu trai đang lang thang. Ông đến gạn hỏi và được biết cháu tên là Huy, 10 tuổi ở xã Văn Luông (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) và đang bị lạc. Ông liền đưa cháu tới trụ sở Công an xã Cổ Đô trình báo. Các đồng chí công an đã tìm cách liên lạc với cán bộ xã Văn Luông và từ đó liên hệ với người nhà để đến đón cháu - anh Duy chia sẻ.

Gửi thư đến Người Xây Dựng, anh Tiến cho rằng không gì lo lắng và đau buồn hơn khi có người thân trong gia đình không may bị lạc. Vì vậy, việc làm của ông Nhuận và các đồng chí Công an xã Cổ Đô đã giúp cháu đoàn tụ với cha mẹ, mang lại niềm hạnh phúc vô bờ cho gia đình cháu.