Mỗi ngày một chuyện

May mắn đầu năm

NGƯỜI XÂY DỰNG 26/02/2025 - 06:39

Chiều 4-2, chị Đào ở ngõ 339 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) đèo con trai 6 tuổi về nhà sau khi đến chơi nhà ông bà ngoại ở xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì).

Qua phố Yên Duyên, phường Yên Sở (quận Hoàng Mai), chị Đào thấy một nam thanh niên đi xe máy đến gần hỏi:

- Tôi đi sau chị thấy cái túi này rơi ra. Có phải của chị không?

Chị Đào nhìn xuống xe nơi gài cái túi thì không thấy nữa bèn vội đáp:

- Dạ phải anh à. Trong túi ví gồm tiền, giấy tờ tùy thân của tôi. Tôi lơ đễnh, không biết ví rơi lúc nào. May mà có anh nhặt hộ - chị Đào đáp.

- Mình dừng xe chút chị nhé. Trước khi trả ví cho tôi hỏi chút nhé. Tên chị tên là gì nhỉ? - nam thanh niên hỏi tiếp.

- Tôi là Trần Thị Đào quê ở xã Yên Mỹ anh ạ - chị Đào trả lời.

Nam thanh niên sau khi xem giấy tờ trong chiếc túi liền nói:

- Vậy là đúng rồi. Tôi xin gửi lại chị nhé.

Chị Đào cảm ơn nam thanh niên và ngỏ ý gửi chút tiền để tỏ lòng biết ơn nhưng anh nhất định từ chối.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Đào rất vui vì đầu xuân đã may mắn gặp được người tử tế nhưng cũng thấy có lỗi vì quên hỏi tên của nam thanh niên. Chị cho rằng, những người tốt luôn hiện hữu ở quanh ta làm cuộc sống trở nên ấm áp và tốt đẹp hơn rất nhiều.