Sự giúp đỡ tận tình
Hơn 22h ngày 15-1, anh Sơn ở xã Bắc Phú (huyện Sóc Sơn) rời công ty ở khu công nghiệp Nguyên Khê (huyện Đông Anh) trở về nhà. Khi đi được khoảng 300m, xe máy của anh bỗng chết máy.
Anh đành xuống xe, dắt bộ để tìm cửa hàng sửa chữa. Dắt xe được chừng 200m thì anh thấy hai thanh niên trẻ đến gần hỏi:
- Anh ơi, xe của anh bị sao thế?
- Anh cũng không biết, anh đang tìm chỗ sửa em ạ - anh Sơn đáp.
- Trời lạnh, đường lại tối, anh đi một mình nguy hiểm lắm. Từ đây vào làng Khê Nữ, khu dân cư gần nhất cũng khoảng 1,5km. Để bọn em giúp anh, ba anh em thay nhau dắt xe thì sẽ đỡ hơn anh ạ - một thanh niên đưa ra ý kiến.
- Cảm ơn hai em lắm - anh Sơn cảm động nói.
Hai thanh niên đã cùng anh Sơn dắt xe đi 4 cửa hàng sửa chữa nhưng đều đóng cửa. May thay, họ tìm được một cửa hàng còn sáng đèn ở xóm Đường, làng Khê Nữ. Hai thanh niên còn chờ cho đến khi xe của anh Sơn nổ máy trở lại mới yên tâm rời đi.
Qua trò chuyện, anh Sơn được biết hai thanh niên tên là Quảng và Thăng, làm việc tại Khu công nghiệp Nguyên Khê và thuê trọ ở làng Khê Nữ. Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Sơn rất xúc động, cho biết sự giúp đỡ của hai bạn trẻ đã để lại trong anh ấn tượng sâu sắc về lòng tốt và tình người.