Công dân Ấn Độ cảm ơn Công an quận Đống Đa giúp tìm tài sản thất lạc
Ngày 8-2, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của anh Hillol Kumar - quốc tịch Ấn Độ về sự giúp đỡ tận tình của lực lượng công an trong việc tìm lại tài sản bị thất lạc.
Theo đó, khoảng 23h10 tối 7-2, anh Hillol Kumar đến trực ban Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa nhờ giúp đỡ tìm chiếc điện thoại Oppo Redmi 8 của anh để quên trên xe taxi trong quá trình di chuyển từ 44 phố Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm về khách sạn Novotel số 2 Thái Hà.
![z6297853630908-c91cdcde5a38cc00e820b19bf3af7a2f-3534-8801(1).jpeg](https://hnm.1cdn.vn/2025/02/08/z6297853630908-c91cdcde5a38cc00e820b19bf3af7a2f-3534-8801(1).jpeg)
Ngay khi nhận được thông tin, Công an phường Trung Liệt đã chỉ đạo Thiếu tá Phan Trung Kiên và Thượng úy Lê Đức Thịnh, cán bộ Công an phường triển khai hỗ trợ, giúp đỡ vị khách nước ngoài. Các cán bộ chiến sĩ đã tiến hành kiểm tra camera tại khu vực điểm xuống xe của anh Hillol Kumar và hướng dẫn anh liên hệ với tổng đài, qua đó xác định được chiếc xe ô tô biển kiểm soát 29E - 024.xx, do anh Đào Tự C điều khiển chở khách.
Công an phường Trung Liệt đã liên hệ với tài xế thông báo việc khách có thể quên điện thoại trên xe. Rất may, sau khi tìm kiếm, nam tài xế phát hiện chiếc điện thoại bị rơi ở một khe nhỏ cạnh ghế ngồi của khách, vị trí rất khó quan sát. Anh Đào Tự C đã di chuyển đến trụ sở Công an phường để bàn giao tài sản bỏ quên cho khách.
Nhận được chiếc điện thoại bỏ quên, anh Hillol Kumar xúc động viết thư bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ chiến sĩ Công an phường Trung Liệt.