“Dâng Người tiếng hát mùa xuân”
Với giai điệu tha thiết, lời ca chân thành, bài hát “Dâng Người tiếng hát mùa xuân” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương như tiếng lòng thành kính, biết ơn của toàn dân tộc dâng lên Bác Hồ giữa tiết xuân của đất trời và lòng người: “Ta về đây hôm nay trên quảng trường Ba Đình/ Cùng dâng lên Bác kính yêu biết bao ân tình/ Một niềm tin son sắt vô bờ và cả bao hy vọng ước mơ...”.
Ngày 2-7-1976, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã quyết định đặt tên nước ta là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chọn thành phố Hà Nội làm Thủ đô và đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Ðịnh là thành phố Hồ Chí Minh. Trước dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển đất nước, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương trào dâng cảm xúc. Ông nhớ tới công lao của Bác Hồ và những ca từ, nét giai điệu cứ dần hình thành: “Khắp miền quê hoa thơm mang về đây dâng Người/ Thỏa lòng từ đây Bắc Nam chung vui mùa xuân mới/ Độc lập tự do sáng tươi công ơn Người như núi/ Chúng cháu kề vai đi tới hiến dâng cuộc đời/ Vì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - đất nước anh hùng!”.
Cũng như hầu hết các tác phẩm của Nguyễn Văn Thương, ca khúc này là sự kết hợp nhuần nhuyễn âm hưởng truyền thống dân tộc với kỹ thuật âm nhạc hiện đại. Nhiều tác phẩm của ông mang tính mẫu mực và được đưa vào giáo trình giảng dạy trong các trường nhạc. Ca khúc đã được chọn làm chủ đề của nhiều Chương trình nghệ thuật kỷ niệm sinh nhật Bác và chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc.
Nhạc sĩ, Giáo sư Nguyễn Văn Thương (1919 - 2002), quê Thừa Thiên Huế, là một trong các nhạc sĩ thuộc thế hệ đầu tiên của nền tân nhạc. Ông nổi tiếng với các tác phẩm “Đêm đông”, “Bình Trị Thiên khói lửa”, “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” (thơ Tố Hữu), “Bài ca trên núi” (phim vợ chồng A Phủ)… và nhiều tác phẩm khí nhạc, nhạc múa có giá trị. Sau khi tập kết ra Bắc, ông từng đi tu nghiệp tại Nhạc viện Bắc Kinh (Trung Quốc), Nhạc viện Leipzig (CHDC Đức), phụ trách Đoàn Ca múa trung ương, Giám đốc Nhạc viện Hà Nội. Ông còn viết giáo trình, giảng dạy âm nhạc, nhiều tác phẩm khí nhạc của ông được trình tấu trong và ngoài nước.
Với những đóng góp xuất sắc cho âm nhạc cách mạng, Nguyễn Văn Thương được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật năm 2000 cùng nhiều phần thưởng danh giá khác.