Những món quà đầu Xuân
Chiều mùng 1 Tết Ất Tỵ, vừa đi chúc Tết họ hàng về, chị Hằng ở số 9 phố Hàng Cân (quận Hoàn Kiếm) vội sắp xếp những món quà đã mua sẵn nhưng cuối năm bận chưa kịp đóng gói. Sau khi chia quà vào từng túi nhỏ, chị nói với chồng:
- Anh chở em đi mấy chỗ nhé.
- Vừa về đến nhà, lại đi đâu thế hả em, tối rồi hay có việc gì thì để mai đi có được không? - chồng chị Hằng nói.
- Thôi em muốn đi luôn anh ạ, anh giúp em xách mấy túi quà này rồi vợ chồng mình đi trao cho một số người có hoàn cảnh khó khăn anh ạ - chị Hằng đề nghị.
- Những người này ở đâu hả em? Tết nhất thế này họ về quê chứ - chồng chị Hằng thắc mắc.
- Em đọc trên báo thấy có nhiều hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội, toàn người già, người bệnh nặng, thương lắm anh ạ. Em muốn tặng họ chút quà - chị Hằng kể.
Nghe vợ nói thế, chồng chị Hằng liền cùng vợ mang những gói quà nhỏ tới tặng những hoàn cảnh khó khăn mà chị đã ghi lại địa chỉ qua những bài viết trên báo.
Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng cảm động trước tấm lòng của vợ chồng chị Hằng. Hơn tất cả, những món quà đầu Xuân đã mang theo sự cảm thương như lời chúc tốt lành trong ngày đầu năm mới đến những người kém may mắn.