Mỗi ngày một chuyện

Cần chấn chỉnh

Người Xây Dựng 25/10/2024 - 07:34

Tối 15-10, thấy chồng đi tập thể dục về, nét mặt nhăn nhó, dáng đi chậm chạp, bà Hoa ở quận Thanh Xuân vội chạy ra hỏi:

- Ông sao thế, bị hạ đường huyết hay làm sao?

- Tôi đau chân quá bà ạ, cả cái lưng nữa - chồng bà Hoa đáp.

- Ông ngã hay tự dưng bị đau? - bà Hoa hốt hoảng hỏi.

- Lúc nãy tôi đang đi bộ ở phố Khuất Duy Tiến gần nhà mình, đột nhiên một thanh niên phóng xe máy trên vỉa hè va vào làm tôi ngã, may không đập đầu xuống đất - chồng bà Hoa kể.

- Trời đất, sao có người lại đi xe trên vỉa hè vậy nhỉ? - bà Hoa thốt lên.

- Vỉa hè giờ đã thành chỗ để xe, các phương tiện ô tô, xe máy dừng đỗ ngang dọc tùy tiện, xe dừng đỗ chiếm hết chỗ. Người đi xe máy thì phóng xe lách qua những chiếc xe đỗ không hàng lối nên không tránh kịp người đi bộ đấy bà - chồng bà Hoa bức xúc.

Gửi thư đến Người Xây Dựng, bà Hoa mong rằng, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng cần tăng cường quản lý, xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị tại khu vực phố Khuất Duy Tiến nhằm bảo đảm mỹ quan đường phố và an toàn cho người dân.