Mỗi ngày một chuyện

Ý thức kém

Người Xây Dựng 16/10/2024 - 06:43

Khoảng 21h ngày 21-9, vợ chồng anh Quyết đi bộ tập thể dục qua đoạn đê sông Đuống, ở gần nhà thuộc phường Thượng Thanh (quận Long Biên) thì thấy một nhóm thanh niên đang quây quần ngồi ăn uống ven đê, vợ anh Quyết liền nói:

- Thời tiết này, mọi người tập trung ở đây ăn uống, vừa thoáng mát, vừa vui vẻ anh nhỉ?

- Ừ em, được cái bờ đê rộng rãi, mọi người thoải mái tụ họp - anh Quyết tán đồng.

Đến khoảng hơn 22h, vợ chồng anh Quyết quay về nhà, đi qua đoạn đường đê mà nhóm thanh niên vừa ngồi ăn uống. Vợ anh Quyết chỉ tay và nói:

- Anh nhìn kìa, mọi người rời đi rồi nhưng để lại vỏ lon bia, vỏ hộp thế kia, nhem nhuốc cả một đoạn đường.

- Thôi, vợ chồng mình kiếm cái túi ni lông rồi cùng nhau vào dọn dẹp cho sạch sẽ em ạ - anh Quyết đề nghị.

- Vâng, để em tìm quanh đây xem có cái túi nào không - vợ anh Quyết đáp.

Sau khi nhặt sạch rác rồi để đúng nơi quy định, anh Quyết về nhà viết thư gửi Người Xây Dựng. Anh phê phán hành động của nhóm thanh niên vì họ đã thiếu ý thức, xả rác bừa bãi ra môi trường. Anh Quyết mong rằng mọi người hãy giữ gìn vệ sinh công cộng, nâng cao tinh thần trách nhiệm để môi trường sống của chúng ta được trong lành, sạch, đẹp.