Chính trị

Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2024): "Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ"

Kiều Minh Ngọc 08/10/2024 06:42

Tháng 10, đi giữa trời thu Hà Nội, gió lộng, nắng vàng, chúng ta yên lành tận hưởng không khí trong mát, cuộc sống yên bình của Thủ đô tươi đẹp “Thành phố Vì hòa bình”. Hà Nội - Điểm đến của bạn bè thế giới. Hà Nội - Mùa thu cách mạng. Và còn đây, Việt Nam - Hà Nội: Máu và Hoa.

w_4-1-.jpg
Tái hiện cảnh các tầng lớp nhân dân chào đón đoàn quân chiến thắng trở về.

1. Hà Nội đang vào tiết trời mùa thu. Sau Lập thu, Hà Nội ngập tràn nắng ấm, dường như bầu trời cao hơn, trong xanh hơn, lồng lộng gió nồm nam thổi. Những đám mây ngũ sắc, mây trắng, cầu vồng bồng bềnh bay về đỉnh Ba Vì, theo trục tâm linh tản bộ lên đất Tổ, thành kính dâng nén tâm hương tri ân công đức các Vua Hùng.

Không chỉ người xa Hà Nội luôn nhớ, nhớ đến da diết đất kinh kỳ Thăng Long lộng tràn nắng vàng, gió mát, đẹp đến nao lòng bởi sắc trời mùa thu, mà người dân sống trên mảnh đất ngàn năm cổ kính này vẫn luôn thường trực trong mình một chỗ đứng đẹp nhất của tâm hồn dành cho trời thu Hà Nội.

Hơn ai hết, các thế hệ công dân Thủ đô Hà Nội có quyền tự hào, đã và đang sống, chiến đấu, lao động giữ đất, giữ nước, gìn giữ phố phường, xây dựng thành phố và mãi mãi ghi nhớ, sắt son lời thề: Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Các chàng trai Vệ quốc quân Trung đoàn Thủ đô Anh hùng, các cô thôn nữ đất Hà thành căng lồng ngực sức trẻ, giơ cao cánh tay tuyên thệ, trung thành với sự nghiệp Cách mạng, quyết tâm giữ đất, giữ nước.

Toàn quốc kháng chiến, “chín năm làm một Điên Biên”, Hà Nội cùng với quân, dân cả nước, một lần nữa lập nên kỳ tích hào hùng, buộc thực dân Pháp ký kết Hiệp định Geneva (7-1954) và rút quân khỏi Đông Dương, trao trả quyền độc lập cho Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 10-10-1954, Hà Nội rộng mở “năm cửa ô đón chào đoàn quân trở về, trong tiếng quân ca”, hân hoan, nồng cháy. Nổi bật giữa dòng thác người, trong rừng cờ hoa ngập tràn phường phố, là hình ảnh cao đẹp, là tượng đài trong lòng dân: “Trên đường ta về lại Thủ đô. Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ” (thơ Tố Hữu).

8.jpg
Màn diễu hành áo dài của hơn 1.000 đại biểu từ Trung tâm Hoàng thành Thăng Long hướng về Quảng trường Ba Đình, qua các tuyến phố Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập…

2. Dạo bước trên hè phố Hà Nội những ngày thu tháng 10, khi các địa phương, đơn vị khắp Thủ đô đang ngập tràn không khí thi đua lao động sản xuất thiết thực chào mừng ngày đại lễ kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (1954-2024), chúng ta không khỏi chạnh lòng, xót xa trước những mất mát không gì bù đắp nổi về con người, thiệt hại tài sản do cơn bão số 3 (Yagi) tàn phá nặng nề các địa phương miền Bắc. Với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội, chúng ta nhanh chóng vượt qua các trở ngại, khó khăn, tiếp tục vững bước đi tới.

Đường phố Thủ đô đã lên đèn. Đêm Hà Nội lung linh, huyền ảo. Đâu đó, tiếng loa truyền thanh văng vẳng giọng hát ngọt ngào, ấm áp, như tâm sự của người dân Thủ đô: “Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng. Của núi sông, hôm nay và mai sau”.

Miền Bắc vừa trải qua cơn siêu bão, mạnh nhất trong 30 năm qua. Từ các ngả đường thôn xóm đến hè phố, các tuyến đường trung tâm quận lỵ, cây cối còn ngổn ngang cành lá, trơ gốc rễ, hàng ngàn ngôi nhà tốc mái; lãnh đạo thành phố Hà Nội tập trung sức lực cứu dân, giảm thiểu thiệt hại, khôi phục sản xuất.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho ý kiến chỉ đạo, điều chỉnh các hoạt động kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô ở mức độ phù hợp, thiết thực, không khoa trương hình thức, không bắn pháo hoa, cắt giảm nhiều hạng mục, dành thời gian, tiền bạc đầu tư cho sản xuất, nâng cao đời sống người dân. Hà Nội tự lực, không nhận hỗ trợ tiền, gạo của Trung ương, nhường lại cho các tỉnh bạn; vận động các tổ chức, người dân ủng hộ hàng trăm tỷ đồng giúp đỡ các tỉnh khác.

3-1-.jpg

3. Thủ đô Hà Nội đang sống, ngập tràn không khí ngày lễ hội non sông với tinh thần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, vì chất lượng cuộc sống của nhân dân, chăm lo người có công với nước và đối tượng chính sách.

Ôn cố tri tân, Hà Nội luôn sát cánh cùng quân, dân cả nước, làm nên chiến thắng và quyết thắng mọi kẻ thù xâm lược, giữ vẹn toàn bầu trời, từng tấc đất, núi sông bờ cõi của cha ông đời đời truyền lại. Phát huy tinh thần, khí thế Chiến thắng Điện Biên Phủ, quân và dân Hà Nội lập chiến công vang dội, làm nên Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (năm 1972), đánh sập "thần tượng" pháo đài bay B-52 của Mỹ, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris - 1973, lập lại hòa bình ở Việt Nam. “Cả bốn biển hoan hô Hà Nội. Pháo đài bay rụng đỏ mặt hồ” (thơ Tố Hữu).

Tháng 5 vừa qua, Thủ đô Hà Nội sát cánh cùng tỉnh Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa chào mừng 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Giai điệu kết đoàn” tại thành phố Điện Biên Phủ. Thành phố Hà Nội và tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức Chương trình “Xúc tiến, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP tiêu biểu của Thủ đô”; Triển lãm “70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”, “70 năm Giải phóng Thủ đô”; Chương trình “Những ngày Hà Nội tại tỉnh Điện Biên”; hợp tác kinh tế, đầu tư Hà Nội - Điện Biên - Lai Châu...

4. Trong những ngày thu lịch sử này, toàn Đảng, toàn dân và quân ta đang sôi nổi không khí hào hùng, báo công dâng Bác, tưởng niệm 55 năm Ngày Bác đi xa (2-9-1969); 55 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2024). Chúng ta có quyền tự hào, kính thưa với Bác, nhân dân ta đã thực hiện trọn vẹn lời di nguyện thiêng liêng của Người: “Còn non, còn nước, còn người. Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”. Quân, dân ta đã “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối.

Trong thế kỷ XX, những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải kể đến các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước tài ba: Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh... Thế kỷ XXI, không thể không nhắc đến một học trò xuất sắc nữa của Bác Hồ, đó là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với chính sách “Ngoại giao cây tre Việt Nam” và kiên trì, kiên định xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo toàn Đảng “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân” để “Đất nước ta, chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

5. Tháng 10 - mừng Ngày Giải phóng Thủ đô, chúng ta vẫn nghe âm vang lời căn dặn của Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác, cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Hằng ngày, từng đoàn người vẫn thành kính, vào Lăng viếng Bác; dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn, biết ơn các bậc tiền nhân đã góp máu xương dựng nước và giữ nước.

Ngày ngày, chúng ta vẫn đi qua các con phố, nơi có di tích Nhà tù Hỏa Lò, Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, Đài tưởng niệm Khâm Thiên, Bảo tàng Chiến thắng B-52… Bất giác, tôi nhớ lời giới thiệu bất hủ, gây ấn tượng mạnh tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ trên Đồi A1 Điện Biên: “Điện Biên Phủ: Bùn, máu và hoa”; và bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu: “Việt Nam, máu và hoa”...