Mỗi ngày một chuyện

Tình làng nghĩa xóm

NGƯỜI XÂY DỰNG 03/10/2024 - 07:23

Chiều 10-9, trời vừa ngớt mưa, anh Nam ở thôn Hà Phong, xã Vân Hà (huyện Đông Anh) đi ra đầu ngõ thì gặp anh Sáu, một người thuê nhà ở thôn cũng đã nhiều năm, đang xách theo mấy túi ni lông to.

Anh Sáu đưa cho anh Nam một túi rồi nói:

- Anh có mấy con cá tươi, chú mang về nấu bữa tối cho gia đình nhé.

Mở túi ra, anh Nam thấy bên trong có mấy con cá to liền hỏi:

- Cá ngon quá, anh bắt ở đâu mà nhiều thế?

- Mấy hôm nay nước lên, anh ra đồng bắt được nhiều cá. Anh đóng vào túi mang cho hàng xóm mỗi người một ít. Nhà anh còn nhiều lắm, lát chú sang nhà anh lấy thêm về để cô chế biến vài món cho cả nhà cùng ăn - Anh Sáu vui vẻ đề nghị.

- Anh để lại cho các cháu ăn chứ, cho hết thế thì nhà ăn sao đủ - Anh Nam nói.

- Ngày nào cũng ra đồng nên anh thường xuyên bắt được cá, ăn hết thế nào được. Vả lại, anh muốn tặng mỗi người vài con, cải thiện bữa ăn. Cái chính là tình cảm thôi chú. Chứ giờ cũng có ai thiếu mấy con cá đâu - Anh Sáu vui vẻ đáp.

Nhìn anh Sáu cầm theo mấy túi cá mang sang đưa từng nhà, anh Nam thấy thật ấm lòng. Gọi điện tới Người Xây dựng, anh Nam mong muốn chia sẻ câu chuyện nhỏ nhưng đầy ắp thương yêu của tình làng, nghĩa xóm.