Mỗi ngày một chuyện

Lòng tốt luôn hiện diện quanh ta

Người Xây Dựng 01/10/2024 - 07:23

Ngày 11-9, bà Hải ở phường Việt Hưng (quận Long Biên) đón cháu từ nhà công vụ quân đội tại ngõ 17 đường Cổ Linh về nhà mình.

Bà chở cháu bằng xe máy, đi lối cổng Aeon Mall nhưng càng đi càng thấy nước ngập sâu.

Bà quay lại đi hướng đối diện, theo phố Hồng Tiến ra phố Nguyễn Văn Cừ thì nước lại ngập sâu hơn. Đang chần chừ, bà thấy một lái xe ôm công nghệ tiến đến hỏi:

- Cô về đâu ạ?

Nghe bà Hải trình bày, nam thanh niên chỉ dẫn:

- Cô đi theo cháu và phải bám đuôi xe cháu để tránh chỗ trũng nhé.

Nam thanh niên dẫn bà Hải đi qua làng Trạm rồi vòng lối tắt ra tận phố Nguyễn Văn Cừ... Khi đến được nơi đón cháu, bà Hải gửi 100 nghìn đồng để cảm ơn nhưng nam thanh niên chỉ lấy 10.000 đồng rồi nói.

- Cháu là Hùng, quê ở Nam Định. Đây là địa bàn cháu quen chở khách. Cháu xin cô chỗ này để thêm vào giúp cứu trợ bà con bị lũ lụt. Thôi, cô đưa cháu bé về nhà ngay đi ạ.

Bà Hải thực sự cảm động. Kể chuyện với Người Xây Dựng, bà thấy hạnh phúc vì thấy lòng tốt luôn hiện diện quanh ta. Trong khó khăn, lòng tốt và sự giúp đỡ, tương trợ của mọi người dành cho nhau luôn sáng ngời, đúng như câu ca dao: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước thì thương nhau cùng”.