Mỗi ngày một chuyện

Nuôi “thú cưng” cần thận trọng

Người Xây Dựng 20/09/2024 - 07:24

Chiều 16-9, chị Hòa ở phố Hàng Vôi (quận Hoàn Kiếm) đang cho con ngồi chơi trên hè phố cùng chú chó nhỏ. Bất ngờ chú chó vuột khỏi tay chị chạy xuống lòng đường khiến một người phụ nữ đang điều khiển xe máy phanh gấp và bị đổ xe.

- Ôi, xin lỗi chị, chị có sao không?

- Chị mau đuổi theo bắt con chó về nhốt lại chứ không lại gây tai nạn cho người khác nữa - người phụ nữ đáp.

- Nhưng mà chị có sao không? - chị Hòa lo lắng.

- Được rồi, tôi ổn, chị mau mang chó về đi, đừng để nó chạy lung tung thế - người phụ nữ nói.

Sau khi chị Hòa bắt được chú chó, quay lại thấy người phụ nữ đang được người đi đường giúp dìu lên hè, băng vết thương. Thấy chị Hòa rối rít xin lỗi, người phụ nữ tuy đang bị đau nhưng không trách móc, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ chị Hòa cẩn thận, nên dùng dây xích quản lý vật nuôi để bảo đảm an toàn cho mọi người.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng thấy đây là bài học cần thiết cho những người nuôi “thú cưng” cần thận trọng khi đưa chúng ra phố nhằm bảo đảm an toàn cho cả vật nuôi và người đi đường.