Làng cách mạng Trung Mầu
Chính trị - Ngày đăng : 07:37, 12/08/2005
Trung Mầu có truyền thống cách mạng vẻ vang, từng là an toàn khu của Trung ương, Xứ ủy Bắc Kỳ và tỉnh ủy Bắc Ninh. Trong những năm từ 1936 đến 1944, nhiều cán bộ cao cấp của Đảng, quân đội như các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Văn Tiến Dũng, Lê Quang Đạo v.v... đã đi về hoạt động, được quần chúng yêu mến, tận tình nuôi giấu, chở che, trở thành một trong những “cái nôi” của các tổ chức cách mạng và phong trào yêu nước trước Cách mạng tháng 8-1945.
Trung Mầu trở thành một địa bàn quan trọng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa của cách mạng. Là nơi gần Hà Nội, Trung ương, Xứ ủy nên việc nắm tình hình ở thủ đô rất kịp thời để có những chủ trương đúng đắn, sát hợp. Hơn thế, Trung Mầu đã giúp Trung ương, Xứ ủy dựa lưng vững chắc xây dựng những chủ trương lớn được thực hiện có kết quả sau đó.
Cũng tại mảnh đất kiên cường này, tấm lòng son sắt, thủy chung với Đảng của người dân Trung Mầu còn được thể hiện rõ qua nhiều việc làm cụ thể, cảm động, đầy tính nhân văn. ấy là chuyện bà con đã “dựng vợ, gả chồng” cho đồng chí Hoàng Quốc Việt, đồng chí Văn Tiến Dũng, giữa lúc đời sống của đồng bào còn rất nghèo nàn, bị các thế lực thù địch bao vây bốn phía. Đồng chí Văn Tiến Dũng, trong một lần về thăm Trung Mầu, xúc động nói: Nhân dân Trung Mầu đối với tôi và các đồng chí cán bộ khác, có rất nhiều kỷ niệm và mối thân tình sâu sắc. Anh Hoàng Quốc Việt đã nên lứa đôi và tôi cũngnên vợ nên chồng ở đây...”
Đỉnh cao của cuộc đấu tranh bền bỉ, quyết liệt của Trung Mầu đã đến lúc chín muồi. Đêm 9-3-1945, tận dụng thời cơ của cuộc đảo chính Nhật-Pháp, sáng sớm ngày 10-3, nhân dân Trung Mầu, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng (có sự chỉ đạo của Đảng cấp trên) đã nhất tề đứng lên giành chính quyền. Mờ sáng ngày 11-3 một cuộc mít tinh lớn được tổ chức, chính quyền của nhân dân tuyên bố xóa bỏ bộ máy tề ngụy, thành lập ủy ban dân tộc giải phóng. Tin Trung Mầu khởi nghĩa nhanh chóng truyền đi, chấn động và thức tỉnh ý thức cách mạng của quần chúng các địa phương khác.
Cuộc nổi dậy ngày 10-3-1945 đã đưa Trung Mầu lên hàng đầu các địa phương giành được chính quyền sớm nhất Hà Nội, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và hơn 5 tháng sau được chứng minh bằng cuộc tổng khởi nghĩa 19-8 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 2-9-1945...
60 năm qua, vượt lên nhiều khó khăn, thử thách Trung Mầu vẫn đứng vững trên mảnh đất từng nhuốm máu của bao liệt sĩ, từng bước hàn gắn vết thương chiến tranh, cần cù lao động, dựng xây cuộc sống mới.
Trước những năm 1985-1986, Trung Mầu thuộc diện xã nghèo của Gia Lâm. Bởi nguồn sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng, lại bị thiên tai đe dọa. Có năm nửa xã thiếu ăn vì ngập úng mùa màng, sâu bệnh phá hại. Phải đến khi có Nghị quyết 10 của Đảng về “Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp” Trung Mầu mới dần thoát được nghèo đói, lạc hậu. Những chuyển biến thấy rõ hơn cả về kinh tế, xã hội phải kể từ sau năm 1986, khi tuyến đường liên xã, dài hơn 13km, nối Trung Mầu với Quốc lộ 1A được khánh thành. Trạm viễn thông đi vào hoạt động, các trường tiểu học và THCS được tầng hóa, đường giao thông nội xã được cải tạo, nâng cấp, giao lưu hàng hóa gia tăng. Những năm 1990-1995 Trung Mầu còn được biết đến từ hai loại hình chăn nuôi mới, có hiệu quả. Đó là dâu tằm, bò vắt sữa. Dịch vụ xay xát, trồng hoa, cây cảnh, sản xuất vật liệu xây dựng, có tỷ lệ thu nhập đáng kể trong tổng doanh thu toàn xã, góp phần vào việc xóa đói. Hiện hộ nghèo ở xã chỉ còn vài phần trăm.
Ngoài ra, Trung Mầu còn là một “lò” vật có hạng, nơi sản sinh ra những kiện tướng vật như Lê Văn Sức, Đới Đăng Hỷ và nhiều vận động viên cấp 1 quốc gia và thủ đô Hà Nội.
Năm 2000, Trung Mầu được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ chống Pháp.
Phòng truyền thống của xã đặt trên tầng 2 khu hành chính là hình ảnh thu nhỏ một vùng đất kiên cường trong chiến đấu bảo vệ quê hương với nhiều hiện vật, hình ảnh, sa bàn được trưng bày. Có lẽ ít có nơi nào như Trung Mầu được Nhà nước tặng bằng “Làng có công với nước”, 18 gia đình cùng có vinh dự này, 7 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhà tưởng niệm trong khuôn viên khu hành chính xã ghi tên 123 liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến vừa qua...
Trong quá khứ, Trung Mầu từng biết phát huy truyền thống yêu nước; ý thức cách mạng đúng đắn, lập nhiều chiến công to lớn. Thì trong sự nghiệp đổi mới, Trung Mầu đang huy động mọi kinh nghiệm, nguồn lực sẵn có lao động và tiềm năng đất đai, nhất định sẽ vượt qua mọi trở ngại, cả về chủ quan và khách quan để vươn nhanh đến ấm no, hạnh phúc, dân chủ và thịnh vượng.
HNM