Mỗi ngày một chuyện

Sẻ chia yêu thương

NGƯỜI XÂY DỰNG 17/09/2024 - 07:47

Chiều 5-9, anh Vĩ ở thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực (huyện Phú Xuyên) đi làm về thì gặp anh Vũ cùng thôn đang bê 2 tấm lợp đi ngang qua cổng nhà liền hỏi thăm:

- Ông đi đâu mà bê vác khệ nệ thế kia?

- Chẳng là vợ chồng tôi hôm kia có sang thăm cô Thoa thôn mình thì thấy mái nhà cô Thoa bị dột nên hứa sẽ sửa giúp. Hôm nay vợ tôi nói sắp có bão nên tôi phải vội sang sửa luôn cho cô ấy, không mấy hôm nữa mưa bão khổ lắm - anh Vũ chia sẻ.

- Thế để tôi đi cùng giúp một ông tay. Hai người làm thì sẽ nhanh hơn - anh Vĩ hào hứng đề nghị.

- Ừ, cảm ơn ông nhiều. Thế ông đi với tôi nhé - anh Vũ đáp.

Xong công việc cũng là lúc trời đã tối mịt nhưng hai anh cảm thấy rất vui nên quên đi mệt mỏi. Chia sẻ với Người Xây dựng, anh Vĩ cho biết, cô Thoa là người cùng thôn, năm nay đã gần 70 tuổi. Cô sống có một mình nên những người trong thôn xóm thường xuyên sang thăm nom, giúp đỡ. Anh cũng rất ngưỡng mộ anh Vũ, người bạn của mình vì đã có tấm lòng sẻ chia và lan tỏa tình yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn, khiến họ cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, thêm tự tin để vui sống.