Nuri Sahin - Cầu thủ trẻ nhất lịch sử Bundesliga

Thể thao - Ngày đăng : 16:07, 11/08/2005

Ngày khai mạc Bundesliga đã có quá nhiều sự kiện diễn ra, nhưng có một dấu son đậm nét, đó là sự xuất hiện của một “cậu bé” chưa đầy 17 tuổi, làm rúng động sân Volkswagen (Wolfsburg). Được ra sân ngay ở trận đấu khai mạc, đó là vinh dự của không nhiều cầu thủ, và một trong những “suất” đó thuộc về Nuri Sahin.

Nuri Sahin (áo trắng)

Ngày khai mạc Bundesliga đã có quá nhiều sự kiện diễn ra, nhưng có một dấu son đậm nét, đó là sự xuất hiện của một “cậu bé” chưa đầy 17 tuổi, làm rúng động sân Volkswagen (Wolfsburg). Được ra sân ngay ở trận đấu khai mạc, đó là vinh dự của không nhiều cầu thủ, và một trong những “suất” đó thuộc về Nuri Sahin.

Trước khi trận đấu khởi tranh, chẳng ai biết cái tên Sahin là ai, nhưng sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ này trở thành tâm điểm săn lùng của báo chí. Ra sân vào ngày 06/8, Sahin vừa tròn 16 tuổi 335 ngày, cậu bé với khuôn mặt non choẹt này trở thành cầu thủ trẻ nhất mọi thời đại được ra sân thi đấu tại Bundesliga. Điều kỳ diệu hơn nữa, anh cũng là cầu thủ trẻ nhất được ra sân ở đội hình xuất phát và chơi trọn vẹn 90 phút, thậm chí gây được ấn tượng khi là một trong những người chơi hay nhất bên phía Dortmund (hoà Wolfsburg 1-1). Một sự khởi đầu có thể coi là hoàn hảo đối với tiền vệ mặt búng ra sữa này.

Sinh ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, cha mẹ cũng là người Thổ, nhưng cầu thủ này chẳng có tí chất Thổ nào trong người, ngoại trừ khuôn mặt. Sang Đức sống cùng cha mẹ tại Meinerzhagen, ngay từ khi 6 tuổi Sahin đã gia nhập đội bóng địa phương Meinerzhagen và thi đấu cực kỳ xuất sắc tại đây. Năm 2001, những nhà tuyển trạch của Dortmund phát hiện ra Sahin sau khi cầu thủ trẻ này chuyển từ Meinerzhagen đến học tại trường Trung học tại Dortmund. Sahin khuấy động không khí bóng đá tại đây và từng được gọi vào ĐT U17 của Thổ Nhĩ Kỳ. Khả năng thiên bẩm của Sahin đã thu hút được không những Dortmund mà cả CLB Arsenal, M.U, Chelsea mãi từ Anh cũng lặn lội sang để “mua chuộc” cầu thủ này. Cái giá mà Arsenal đưa ra không tệ chút nào: 3 triệu euro, nhưng quyết định cuối cùng của Sahin là đến với Dortmund. Có lẽ đây là quyết định trọng đại nhất trong đời cầu thủ này và Dortmund cần phải cảm ơn ông bố Savas và anh trai Ufuk của Sahin, những người có ảnh hưởng lớn đến quyết định của anh.

Tại đội trẻ B của Dortmund, chỉ mất 2 năm Sahin đã khẳng định được tài năng và anh là cầu thủ duy nhất cùng trang lứa nhảy từ đội trẻ B lên đội hình 1 (bỏ qua đội trẻ A), vượt mặt cả những đàn anh như Tanko, Kruska… Trước mùa giải này, Dortmund mỏi miệng “quảng cáo” Sahin như một vật báu mà chẳng khiến ai tin, nhưng bây giờ, cái tên này đã khiến cả nước Đức sôi sục. Dĩ nhiên họ không muốn đánh rơi một tài năng thiên phú hiếm có vào tay Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà Sahin vẫn mang quốc tịch. Kế hoạch đưa Sahin trở thành người Đức coi như đã hoàn tất, mọi chuyện chỉ còn chờ quyết định của chính cầu thủ này và đợi ngày HLV Klinsmann triệu tập anh vào ĐTQG là ổn thoả. Đến lúc này, có thể khẳng định bóng đá Đức đã có thêm một tài năng mới đầy triển vọng chứ không phải Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi nước Đức mới là nơi ươm mầm và phát hiện ra Sahin. Có lẽ vì thế, ông Savas đã khẳng định: “Nuri đã sẵn sàng là người Đức, sẵn sàng khoác áo của ĐTQG Đức. Đó là điều chắc chắn, bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian”.

Hồ sơ
Tên đầy đủ: Nuri Sahin
Sinh ngày: 05/09/1988
Cao: 1m79
Nặng: 65kg
CLB: RSV Meinerzhagen (1994-2001), Borussia Dortmund (2001-…)
Quốc tịch: Thổ Nhĩ Kỳ

BBĐ

VANKHANH