Giết người tình đồng tính rồi phân thây phi tang

Pháp luật - Ngày đăng : 09:31, 29/07/2005

Lê Việt Thương (SN 1979, quê quán xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) đâm chết tiếp viên hàng không Lê Hoàng Luân rồi vứt thân tại Hóc Môn, TP.HCM, chân ở quận 7, ném đầu xuống sông Sài Gòn.

Lê Việt Thương (SN 1979, quê quán xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) đâm chết tiếp viên hàng không Lê Hoàng Luân rồi vứt thân tại Hóc Môn, TP.HCM, chân ở quận 7, ném đầu xuống sông Sài Gòn.

Lê Việt Thương  là nhân viên lễ tân tại Trung tâm thương mại Quốc tế IBC đóng trong tòa nhà Diamond Plaza (số 34 Lê Duẩn, quận 1), mắc bệnh đồng tính luyến ái và là dân chơi thuốc lắc. Vào một ngày đầu tháng 1-2005, Thương tới nơi làm việc thì bắt gặp Lê Hoàng Luân (SN 1972, thường trú đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3) - tiếp viên hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) - đi ra.

Cùng cánh “xăng pha nhớt” nên đôi bên dễ dàng nhận ra nhau, sau cái liếc mắt đưa tình họ trở nên thân thiện và cho nhau số điện thoại. Từ đó hai người luôn quan tâm đến nhau, thường xuyên liên lạc bày tỏ tình cảm yêu đương, hẹn hò...

Ngày 9-1-2005, Thương đang làm việc tại cơ quan thì Luân nhắn tin rủ đi chơi. 22 giờ tan ca, Thương chạy xe Wave ra cổng sau gặp Luân đang ngồi chờ trên chiếc xe A-còng biển số 52U1-7868, hai người dắt nhau tới quán AQ ở góc đường Trần Cao Vân - Mạc Đĩnh Chi tâm tình. 24 giờ quán đóng cửa, họ đưa nhau đi ăn mì tiềm trên đường Hai Bà Trưng, sau đó về số 95 đường B2, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, là căn nhà lầu khang trang của ông ngoại Thương mới xây giao cho y trông coi. Thương lấy quần đùi, áo thun của mình cho Luân mặc rồi cùng Luân nằm ngủ trên tấm nệm trải dưới nền nhà.

Theo lời khai của Thương thì khoảng 3 giờ (ngày 10-1), đang ngủ bỗng nhiên Luân ôm lấy Thương sờ soạng, hôn hít, Thương không muốn “quan hệ” (?!) nên bỏ đi vệ sinh, sau đó vào nhà uống nửa viên thuốc lắc có hình con bướm rồi lấy con dao đem giấu xuống nệm. Luân tiếp tục mò mẫm trên người Thương, gã “thấy ghét” (!) bèn lấy dao chém liên tục vào người Luân. Trong cơn tuyệt vọng, Luân bật dậy hỏi “chuyện gì dzậy?” rồi cắn một nhát cực mạnh vào tay phải Thương khiến tên sát nhân chuyển dao sang tay trái, lạnh lùng tước đoạt mạng sống bạn tình. Khi Luân đã chết, Thương lột lấy hai chiếc nhẫn, đồng hồ đeo tay và sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân. Gã lục túi Luân lấy điện thoại di động Nokia 7610 và chiếc bóp bên trong có 150.000 đồng, 9USD. Cất giấu các thứ quần áo, mùng mền dính máu vào chiếc vali, Thương tắm rửa sạch sẽ rồi đi ăn sáng.

Sợ ông ngoại đến thăm nhà đột xuất sẽ lộ chuyện, Thương mua hai ổ khóa mới khóa cửa nhà lại để ông không thể vào được. Trên đường đi làm, y ghé vào hai tiệm vàng ở khu vực chợ Nguyễn Thành Trang bán số nhẫn vàng và dây chuyền cướp được lấy 2.400.000 đồng. Đến cơ quan Thương mới biết giờ làm việc là ca chiều nên y đem ĐTDĐ Nokia của Luân ra đường Hai Bà Trưng sửa, do trước đó y dùng nước rửa dấu máu làm máy bị hư. Khi điện thoại hoạt động bình thường, Thương ma mãnh xóa sạch các dữ liệu trong máy, tháo simcard vứt bỏ rồi đi uống cà phê.

Y nghĩ đến nhiều cách để phi tang xác anh Luân, sau cùng quyết định chặt xác nạn nhân đem vứt ở nhiều nơi. Thương chạy tới tiệm cầm đồ Anh Duy tại quận 3 cầm chiếc Nokia lấy 4.000.000 đồng, sau đó về Chợ Lớn mua bao xác rắn, dây và bịch nylon đem về nhà thực hiện hành vi phi tang các dấu vết tội lỗi. Thoạt đầu Thương gói ghém một số đồ đạc, vật dụng có dấu máu đem tới khu vực Thanh Đa vứt ở nhiều nơi.

Buổi chiều y làm việc bình thường, đến 22 giờ lên lầu 4 tòa nhà Diamond Plaza uống vài chai bia rồi về nhà tiếp tục thực hiện hành vi tội ác đến tột cùng của sự man rợ: phân xác nạn nhân ra làm ba phần cho vào bao xác rắn và nylon cột chặt! Từ 0 giờ ngày 11-1, Thương sử dụng chính xe A-còng của Luân lần lượt chở các bộ phận thi thể nạn nhân đem đi tẩu tán, vứt phần thân tại Hóc Môn, đôi chân ở quận 7, đứng trên cầu Bình Triệu thẩy phần đầu xuống dòng sông Sài Gòn chảy xiết. Hoàn tất các công việc, tên giết người thản nhiên ra đường Phạm Ngũ Lão uống bia, thuê khách sạn ngủ qua đêm, đến sáng mang xe A-còng đi rửa rồi gửi vào bãi giữ xe của bệnh viện Từ Dũ...

Vụ án gây xôn xao, dư luận phẫn nộ bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân chết không toàn thây, thôi thúc lực lượng công an phải sớm khám phá vụ án bí ẩn. Bằng sự nỗ lực cao độ, chỉ hơn một tuần lễ, ngày 22-1-2005 các trinh sát và điều tra viên Phòng CSĐTTP về TTXH đã bắt giữ được hung thủ, trong túi quần y còn chiếc đồng hồ đắt tiền của anh Luân. Độc ác và ma mãnh, tính toán rất kỹ mọi phương kế nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, Lê Việt Thương không ngờ lại bị bắt nhanh đến thế! Cơ quan điều tra thu hồi hầu hết các tang chứng, vật chứng của vụ án, riêng phần đầu nạn nhân lực lượng công an và gia đình đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Từ lối sống bệnh hoạn, Lê Việt Thương sa vào tội ác không thể dung thứ và Lê Hoàng Luân phải chết thảm dưới tay bạn tình! Cơ quan điều tra đã hoàn tất hồ sơ vụ án này, đề nghị Viện Kiểm sát truy tố Lê Việt Thương về hai tội giết người và cướp tài sản.

Theo CATPHCM

ANHTHU