Lãng mạn... diều, giữa lòng Hà Nội
Xã hội - Ngày đăng : 11:26, 25/07/2005
Với tất cả những người lứa tuổi 70, dù ở thành phố hay nông thôn, ký ức về mùa hè tuổi thơ luôn gắn với cánh diều bay bổng. Mới cách đây dăm bảy năm thôi, chiều hè về, đi trong thành phố, đó đây chúng ta vẫn bắt gặp những cánh diều, như chiếc lá mong manh bay giữa bầu trời. Ðến nay, thật khó lòng tìm thấy hình ảnh bình yên ấy giữa một rừng nhà cao tầng và những con đường đông nghẹt xe cộ nữa. Thế nhưng, ở một góc Hà Nội, nơi đan xen ngoại ô và thành phố, ta lại gặp tuổi thơ, trong một bầu trời ngập cánh diều...
Sân vận động Mỹ Ðình, Cung Thể thao dưới nước và toàn bộ hệ thống đường sá hạ tầng được xây dựng phục vụ SEA Games đã biến vùng Mỹ Ðình - Phú Ðô thành một vùng đô thị mới hiện đại, đẹp đẽ và thoáng đãng. Quảng trường sân vận động đã trở thành điểm hẹn tình yêu mới, nơi dạo chơi lý tưởng cho những đôi trai gái. Mùa hè năm nay, quảng trường sân còn trở thành điểm hẹn cho những người yêu thích thả diều. Năm ngoái, số người đến chơi lác đác, trẻ con trong xóm mang diều ra thả, rồi khách đi chơi thấy hay hay cũng mua thả chơi. Vậy mà năm nay, thả diều ở đây đã trở thành thú chơi thực sự.
7h tối trở đi, khu vực trung tâm quảng trường đã đông người. Từng đôi trai gái, hoặc từng nhóm gia đình, bạn bè bắt đầu tụ tập về đây. Một đội quân bán hàng đông đảo đã nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí đẹp và người đến chơi có thể thuê chiếu với giá 10 nghìn đồng/lần, hoặc nếu ăn uống thì miễn phí chiếu. Ðồ nhậu chủ yếu chỉ là xoài xanh, mực nướng, cá nướng và nước ngọt. Từng nhóm sau khi thả diều lên cao, cùng ngồi ngắm diều của mình và người khác, rồi cùng bình luận hoặc trò chuyện rôm rả. Giữa cái nóng mùa hè, được ngồi trên thảm cỏ, trong một không gian mênh mông thoáng đãng, không bị bao bọc bởi những khối nhà cao tầng, phía xa xa hương lúa vẫn đưa đến một mùi hương quê quen thuộc, tâm hồn con người cũng cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái rất nhiều. Nhưng phải chờ đến ngoài 8 giờ tối, khi hàng trăm chiếc diều đã cùng được thả lên bầu trời, được chiếu sáng bởi ánh đèn chói lọi ở khu vực sân và quảng trường, khung cảnh mới thật ngoạn mục. Hàng trăm chiếc diều đủ màu sắc lững lờ trong không gian, nhìn xa giống như bể cá khổng lồ với hàng trăm con cá bơi lội. Nhiều chiếc lắp cả đèn nhấp nháy, nhìn từ dưới lên lấp lánh trong đêm như những chiếc đĩa bay mini. Không còn là thú chơi của các cậu bé nữa, những chàng trai, và cả rất nhiều cô gái ăn mặc sành điệu cũng say sưa thả diều này. Ở đây, không có chỗ cho sự cáu giận, cãi vã, cũng chẳng có chỗ cho trò nhậu nhẹt thô lỗ. Có vẻ như, cánh diều bay bổng trên bầu trời tạo nên một ấn tượng về sự thanh cao, khiến tâm hồn con người cũng cảm thấy nhẹ nhàng và ôn hoà hơn, hoà hợp với thiên nhiên hơn.
Bên cạnh những hàng ăn uống "cóc" của các bà, các chị, một khu "chợ diều" đã hình thành phục vụ ngay cho khách vãng lai. Hàng chục hàng bán diều và dây, chủ yếu là diều Trung Quốc với mẫu mã phong phú, màu sắc rực rỡ, nhiều hình thù khác nhau. Ða số người chơi đều chọn mua loại này vì tiện và giá rẻ, từ 15 - 35 nghìn đồng/chiếc. Chỉ một số ít người chơi "sành điệu" mới chơi loại "diều thửa" độc đáo, thả lên nhìn ấn tượng khác hẳn mọi người như diều hình hộp, diều bướm, diều rồng ... Diều thửa thường được chủ nhân tự thiết kế lấy, và người chủ ấy cũng thường là dân mê diều như một thú chơi thực sự. Với dân bán diều ở đây, tối tối cũng bán được dăm chiếc, thứ 7, chủ nhật có thể bán được hàng chục chiếc. Các thượng đế nhí là loại khách "ngon ăn" nhất, các cô nhóc cậu nhóc thế nào cũng làm mình làm mẩy đòi mua bằng được, và bố mẹ thì luôn chiều con.
Ngoài 11h, quảng trường mới vãn người, người bán hàng lục tục thu xếp hàng họ về nghỉ, chờ đến tối mai. Một mùa hè đang qua, với những cánh diều no gió mang tuổi thơ trở lại cho người Hà Nội.
KTĐT