Trông cái mẽ ngoài thế...

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:20, 07/11/2016

(HNM) - Khoảng 9h ngày 2-11, bà Tuyết (ở phố Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm) đang ngồi thư giãn ở ghế đá ven Hồ Gươm thì một cô gái trẻ trạc 23, 24 tuổi, xinh xắn, mặc quần bò áo nỉ vàng đi lại vồn vã...


- Cháu chào bà. Cháu thấy cách ăn mặc của bà đúng kiểu các bác, các bà Hà Nội xưa nên cháu muốn chụp với bà một kiểu ảnh kỷ niệm có được không ạ?

Thấy cô gái ăn nói nhẹ nhàng, lễ phép nên bà Tuyết đồng ý ngay. Ngồi sát vào bà, cô gái giơ chiếc điện thoại lên, song chắc thấy chưa ưng ý nên cô ta xê dịch đôi chút cho đến khi chụp được pô ảnh ưng ý.

Tỏ ra mãn nguyện, cô gái đứng dậy:
- Thôi bà ngồi đây nhé, cháu xin phép, cảm ơn bà nhiều.

Về nhà, thay áo khoác ngoài, bà lấy chiếc ví trong túi áo thì ôi thôi… làm gì còn. Nghĩ bụng, từ sáng đến giờ có tạt vào chỗ nào đâu, kiểm tra lại túi thì chẳng bị thủng rách nên bà chột dạ: Thôi chết, chỉ có cô này rồi…

Kể lại với các con, ai cũng bảo mẹ bị “lừa” rồi, trông cái “mẽ” ngoài thế thì dễ làm nhiều người cả tin lắm. Qua Người Xây Dựng, bà Tuyết mong mọi người, nhất là các bậc có tuổi nên cảnh giác với thủ đoạn này để lòng tốt của mình không bị kẻ xấu lợi dụng.

NGƯỜI XÂY DỰNG