Fiorentina thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" trong nháy mắt

Thể thao - Ngày đăng : 08:33, 30/05/2005

Đối mặt với nguy cơ xuống hạng lớn nhất, nhưng Fiorentina vẫn ở lại Serie A nhờ chiến thắng quan trọng. Parma và Bologna sẽ chơi trận play-off để xác định ai phải xuống Serie B, cùng Brescia và Atalanta. Trong khi đó, Udinese giành quyền thi đấu vòng sơ loại thứ 3 Champions League, cùng Inter.

Đối mặt với nguy cơ xuống hạng lớn nhất, nhưng Fiorentina vẫn ở lại Serie A nhờ chiến thắng quan trọng. Parma và Bologna sẽ chơi trận play-off để xác định ai phải xuống Serie B, cùng Brescia và Atalanta. Trong khi đó, Udinese giành quyền thi đấu vòng sơ loại thứ 3 Champions League, cùng Inter.

Trước vòng đấu cuối cùng này, Fiorentina đứng thứ 19 trong bảng xếp hạng. Và nếu không thắng, họ chắc chắn sẽ xuống Serie B. Nhưng ngay cả khi họ giành trọn 3 điểm, suất trụ hạng của đội bóng áo tím vẫn còn phụ thuộc vào kết quả của các trận đấu khác. Có thể nói, trước trận đấu quyết tử này, “cửa” trụ hạng của Fiorentina gần như đã khóa chặt. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã diễn ra theo hướng có lợi cho đội quân của HLV Dino Zoff và giúp họ lách qua khe cửa hẹp để tiếp tục tranh tài ở Serie A mùa tới. Chiến thắng 3-0 của họ, cùng với trận hòa 3-3 của Parma với Lecce và Bologna bị Sampdoria cầm chân 0-0, đội bóng thành Florence đã thoát khỏi nanh vuốt tử thần ở những phút cuối cùng. Như vậy, sau 38 vòng đấu, Fiorentina cùng được 42 điểm như Parma và Bologna nhưng họ giành quyền trụ hạng do có thành tích đối đầu với hai đội còn lại tốt nhất trong 3 CLB. Còn Parma và Bologna sẽ phải thi đấu 2 lượt đi và về trong trận play-off để xác định đội xuống hạng cùng Atalanta và Brescia.

Trong khi đó, trận hòa 0-0 của Sampdoria trên sân của Bologna đã cắt đứt tia hy vọng dự vòng sơ loại thứ 3 Champions League mùa tới. Sau vòng 38, đội bóng của HLV Walter Novellino kém một điểm so với đối thủ cạnh tranh là Udinese - đội bóng có thêm một điểm sau trận hòa 1-1 trên sân của Milan. Tuy nhiên, an ủi lớn cho Sampdoria bởi dù sao họ cũng được dự Cup UEFA.

Cũng trong loạt trận cuối cùng này, dù cùng ghi bàn nhưng tiền đạo trẻ Alberto Gilardino phải nhường danh hiệu Vua phá lưới cho chân sút của Livorno - Cristiano Lucarelli - chủ nhân của 24 bàn thắng. Đây là mùa bóng thứ 2 liên tiếp, chân sút 30 tuổi này là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Mùa trước, anh là chân sút số một ở Serie B. Còn với sát thủ trẻ của Parma, anh cũng để lại dấu ấn rất rõ nét ở mùa bóng này. Nếu không có 23 bàn thắng của Gilardino, Parma có lẽ đã bị phải nói lời chia tay Serie A từ mấy vòng trước.

Như vậy, danh phận của các CLB Serie A mùa này như sau:

Nhà tân vô địch Juventus và đương kim á quân AC Milan sẽ giành quyền tham dự vòng bảng Champions League mùa tới.

Đội đứng thứ 3 và 4 lần lượt là Inter Milan và Udinese sẽ chơi vòng sơ loại thứ 3 Champions League để giành vé vào chơi vòng bảng.

Hai đội Sampdoria, Palermo lần lượt giữ vị trí thứ 5 và 6 sẽ dự Cup UEFA. AS Roma cũng tranh tài ở đấu trường này nhờ lọt vào trận chung kết Cup Italy. Ngay cả khi thất bại trong trận này, đội bóng thủ đô vẫn sở hữu một suất ở Cup UEFA, do Inter đã giành quyền chơi ở vòng đấu loại Champions League.

Hai đội bét bảng là Atalanta và Brescia chắc chắn xuống hạng. Còn Bologna và Parma sẽ thi đấu 2 trận play-off lượt đi và về để xác định đội thứ 3 phải xuống thi đấu ở Serie B.

Danh sách những đội thăng hạng chưa ngã ngũ do Serie B còn 2 vòng nữa.

Những tay săn bàn hàng đầu ở Serie A mùa này:

24 bàn - Cristiano Lucarelli (Livorno) - Vua phá lưới
23 - Alberto Gilardino (Parma)
21- Vincenzo Montella (Roma)
20 - Mirko Vucinic (Lecce), Luca Toni (Palermo).
17 - Andriy Shevchenko (Milan).
16 - Mauro Esposito (Cagliari), Zlatan Ibrahimovic (Juventus), Adriano (Inter).
15 - Di Michele (Udinese), Del Piero (Juventus).
14 - Francesco Flachi (Sampdoria).
13 - Valeri Bojinov (Lecce/Fio), Vincenzo Iaquinta (Udinese), Tommaso Rocchi (Lazio).
12 - Riccardo Zampagna (Messina), Andrea Caracciolo (Brescia), Fabrizio Miccoli (Fiorentina), Christian Vieri (Inter), Francesco Totti (Roma)
11- Enrico Chiesa (Siena), Obafemi Martins (Inter).
10 - Franco Brienza (Palermo), Hernan Crespo (Milan), Claudio Bellucci (Bologna).

VNE

THANHCHUNG