“Khu vườn kỳ lạ” tại Long An bị ô nhiễm trầm trọng

Xã hội - Ngày đăng : 07:58, 03/05/2005

Đã có một bệnh nhân chết tại đây.Theo trung tá Phùng Thành Hải, Trưởng Công an huyện Đức Hòa (Long An), bệnh nhân chết tại “khu vườn kỳ lạ” là ông Trương Văn Quỳ, nhà ở phường Phú Khương, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Theo trung tá Phùng Thành Hải, Trưởng Công an huyện Đức Hòa (Long An), bệnh nhân chết tại “khu vườn kỳ lạ” là ông Trương Văn Quỳ, nhà ở phường Phú Khương, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Ông Quỳ bị bệnh gan lâu năm, nghe đồn “khu vườn kỳ lạ” chữa hết những căn bệnh hiểm nghèo, gia đình đưa ông đến đây, gặp phải thời tiết nóng bức chịu không nổi dẫn đến tử vong. Do ông Quỳ chết ngoài vườn nên không thể truy cứu trách nhiệm ông Sống về hành vi hành nghề trị bệnh trái phép gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ông Quỳ, còn có nhiều người bệnh đến đây gặp phải sức nóng của mùa khô, cộng với không khí hôi thối, ngột ngạt đã phải vào bệnh viện địa phương cấp cứu.

40.000 đồng một đôi nước

Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa Phan Thanh Liêm cho biết, mặc dù các cơ quan chức năng tỉnh Long An đã tiến hành khảo nghiệm, đưa ra kết luận khu vườn không hề có khả năng chữa bệnh, cũng không hề có dấu hiệu của một dòng từ trường lạ như sự thêu dệt của một số người đến từ các tỉnh phía Bắc, nhưng vẫn không ngăn nổi dòng người từ nơi khác kéo đến đây với lòng tin bệnh tật sẽ được đẩy lùi. Lúc đầu, chính quyền địa phương phát loa nói rõ cái gọi là “khu vườn kỳ lạ” chỉ là sự cường điệu nhằm mục đích vụ lợi của những kẻ xấu, nhưng xem ra vẫn không có kết quả. Vì có một số nhà khoa học, cán bộ hưu trí tên tuổi có ý kiến khác với những gì mà các ngành chức năng tỉnh Long An đã kết luận làn sóng người từ các tỉnh kéo đến đây ngày một tăng, ngày ít cũng sáu, bảy trăm người, còn nhiều thì lên đến ba, bốn, thậm chí năm ngàn người. Một cán bộ công an huyện cho biết: “Những ngày cao điểm, xe cộ đến đây đông nghịt, chẳng thua gì Bến xe Miền Đông, anh em cảnh sát giao thông làm việc hết hơi mà không sao ổn định được. Đã xảy ra cảnh xô xát của giới tài xế do tranh giành chỗ đậu xe”. Hiện tại, khu vườn bị ô nhiễm trầm trọng do nạn phóng uế bừa bãi, trong khi đó nước sinh hoạt thiếu hụt do giếng nước nhà ông Sống không đủ sức cung cấp. Người dân tứ xứ đến đây phải mua nước ngọt với giá cắt cổ, có lúc giá một đôi nước lên đến 40.000 đồng.

Các dịch vụ ăn theo

Theo quan sát của chúng tôi, dịch vụ ăn theo “khu vườn kỳ lạ” trong thời gian gần đây phát triển rầm rộ. Từ lác đác vài căn nhà trọ ngày nào nay đã phát triển thành dãy với hàng chục căn cho thân nhân người bệnh thuê với giá 50.000 đồng/đêm. Do khu vườn bị quá tải, chủ nhân ở đây chỉ cho người bệnh vào mắc võng hoặc kê ghế bố nằm điều dưỡng, người thân phải thuê nhà trọ bên ngoài. Bên cạnh đó, không ít chủ xe đò các tỉnh đánh thẳng vào tâm lý “còn nước còn tát” của người đang lâm bệnh nặng để đứng ra tổ chức những “tua” trị bệnh với giá cắt cổ. Một chuyến đi từ Bình Đại (Bến Tre) có giá tới 100.000 đồng/người. Hay một cuốc xe ôm từ ngã tư Đức Lập, thị trấn Hậu Nghĩa đến “khu vườn kỳ lạ” chỉ hai cây số mà kẻ xấu không ngần ngại “chém” 50.000 đồng một chuyến. Phụ họa cho giới xe ôm, giới kinh doanh nhà trọ, hàng quán là những phần tử tự giới thiệu là đã chữa khỏi các chứng bệnh nan y nhờ đến “khu vườn kỳ lạ”. Giá một chai nước khoáng La Vie loại nửa lít trên thị trường chỉ có 3.500 đồng, nhưng tại khu vườn được đẩy lên 5.000 đồng, có lúc kẻ trục lợi không ngần ngại hô từ 7.000 - 10.000 đồng. Một ly trà đá ở “khu vườn kỳ lạ” cũng có lúc lên đến 2.000 đồng, nhưng khách vẫn phải bỏ tiền mua. Các chuyên gia của Bộ Y tế và Bộ Khoa học - Công nghệ đang có mặt tại “khu vườn kỳ lạ” và sẽ đưa ra kết luận cụ thể sau khi nghiên cứu các điều kiện ở đây.

Theo NLĐ

HONGHAI