Bán giá "trên trời", gốm sứ Giang Tây càng mất khách

Kinh tế - Ngày đăng : 16:03, 14/04/2005

(HNMĐT) - Vài năm gần đây người tiêu dùng Thủ đô  thường thấy hoạt động

Một số sản phẩm tại Hội chợ gốm sứ Giang Tây.

(HNMĐT) - Vài năm gần đây người tiêu dùng Thủ đôthường thấy hoạt động "Hội chợ triển lãm gốm sứ Giang Tây Trung Quốc" diễn ra liên tục ở nhiều điểm của Hà Nội. Ban đầu còn nhiều người hiếu kỳ tới xem bởi thương hiệu gốm sứ Giang Tây được người ta ưa chuộng bằng chất lượng men, kiểu dáng và các họa tiết phong phú trên đồ sành sứ. Tuy nhiên, đến nay chẳng có mấy ai thiết vào xem Hội chợ triển lãm gốm sứ Giang Tây nữa bởi nhiều lý do.  

Hội chợ gốm sứ Giang Tây (Hội chợ) mới được mở tại 79 Hàng Trống (nơi năm nào cũng có hội chợ này) từ 2/4 đến 22/4/2005 là bằng chứng cho thấy sự không mặn mà của người tiêu dùng Thủ đô với Hội chợ. Đã hơn mười ngày trôi đi, nhưng gần như lúc nào tại đây cũng vắng như "chùa Bà Đanh", chẳng mấy ai vào mua hàng, bởi người tiêu dùng đã quá quen với trò "bán giá trên trời" của mấy anh Ba tàu. Hầu hết người vào Hội chợ đều kêu giá bán các mặt hàng trong Hội chợ quá cao so với thị trường, do vậy mặc dù mấy "Ngộ" (người bán hàng TQ) có nói khéo kiểu gì cũng không thuyết phục được người mua.

Hầu hết các mặt hàng bày bán ở đây đều được phát giá cao gấp 2 đến 3 lần so với giá bán thật. Đơn cử như tượng một ông Phỗng đội nén vàng bằng gốm Giang Tây (cao khoảng 70cm) được phát giá 2 triệu đồng, nhưng sau đó chủ hàng "nói nhỏ" là đúng 800 ngàn đồng (Giá trên thị trường HN khoảng 600 ngàn đồng/ông); Một đôi bình trang trí phòng khách loại to chỉ khoảng 6 - 7 triệu đồng, nhưng được phát tới giá 12 - 13 triệu; Một bức tranh gốm (50x50) đề bán giá 1,5 triệu đồng, nhưng giá thực chỉ 600 ngàn đồng. Một bộ tranh tứ bình "Xuân - Hạ - Thu - Đông" bằng gốm Giang Tây có thể mua trên thị trường Hà Nội với giá 800 - 1.000.000 đồng, nhưng tại Hội chợ này các Ngộ đã "mạnh dạn" tâng giá lên tới 3,5 triệu đồng. Trao đổi với Phóng viên Hànộimới Điện tử, một khách hàng cho biết: Vợ chồng anh có cửa hàng bán đồ gốm sứ Giang Tây ở Hà Nội, nhưng giá cả bán rẻ hơn ở đây nhiều. Họ vào đây chỉ để khảo giá cho vui thôi. Tuy nhiên, việc phát giá cao là quan điểm kinh doanh của các thương nhân T.Q. Trên thị trường cứ "thuận mua, vừa bán"! Có ai cấm họ phát giá cao đâu?

Quảng cáo rất nhiều, nhưng vẫn không có khách. Ảnh: T.Q

Việc phát giá cao vọt như vậy của các hàng gốm sứ Giang Tây tại các Hội chợ thời gian đầu cũng đã "qua mặt" được một số khách hàng nhẹ dạ, cả tin, nhưng đến nay thì hầu như chẳng lòe, bịp thêm được ai. Kể cả những người vào thăm Hội chợ lần đầu thấy giá cao quá cũng phải e dè, đắn đo, không biết trả giá thế nào cho phải... Đấy là chưa kể tới chất lượng hàng bày bán trong Hội chợ có đảm bảo đúng là hàng sứ Giang Tây không, hay là hàng Trung Quốc dởm!? Bằng chứng là nhiều khách hàng đã thất vọng khi xem các sản phẩm bày bán tại hội chợ: Nhiều sản phẩm bày bán là hàng loại, thải. Không ít lọ hoa gốm bị sứt mẻ, cong vênh, chất liệu men kém, thua xa các sản phẩm của Bát Tràng và các họa tiết trên đồ sứ hều hết đều là đề can dán. Một khách hàng (ở Quận Cầu Giấy) đã phải cay đắng khi mua nhầm phải 1 bộ tranh tứ bình bằng gốm (giá 1,2 triệu) tại Hội chợ lần trước, mang về nhà treo chưa được 1 năm đã hỏng, gốm đi đằng gốm, gỗ đi đằng gỗ, không thể treo được nữa... Tất cả những điều đó đã gây nên tâm lý phản cảm của khách hàng đối với các Hội chợ gốm sứ Giang Tây và đó cũng chính là những lý do vì sao người ta và không mặn mà với gốm sứ Giang Tây nữa.

Vẫn biết trên thị trường thì chuyện " thuận mua, vừa bán" là lẽ thường tình, nhưng Hội chợ là nơi giao lưu buôn bán và giới thiệu sản phẩm nên yếu tố văn minh thương mại cần được coi trọng. Thiết nghĩ, các cơ quan quản lý, cấp phép cho hội chợ gốm sứ Giang Tây hoạt động cần xem lại cách thức tổ chức, bán hàng cũng như chất lượng các sản phẩm đang được bày bán tại đây nhằm lấy lại niềm tin cho khách hàng Thủ đô.

Quang Anh

TRONGQUANG