EXPO và cái “đinh” của EXPO 2005

Kinh tế - Ngày đăng : 08:39, 11/04/2005

Expo - từ viết tắt từ tiếng Pháp “Exposition Universelle” (World Exposition trong tiếng Anh) đã trở thành thuật ngữ quốc tế để chỉ “Triển lãm toàn cầu” được tổ chức mấy năm một lần, chuyên trưng bày những sản phẩm và thành tựu mới về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của tất cả các nước trên thế giới. Vì vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đời sống vật chất và tinh thần trong xã hội loài người nên từ năm 1851 đến năm 2000, đã có 21 Expo được tổ chức.

Triển lãm toàn cầu tại Aichi (Nhật Bản)

Expo - từ viết tắt từ tiếng Pháp “Exposition Universelle” (World Exposition trong tiếng Anh) đã trở thành thuật ngữ quốc tế để chỉ “Triển lãm toàn cầu” được tổ chức mấy năm một lần, chuyên trưng bày những sản phẩm và thành tựu mới về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của tất cả các nước trên thế giới. Vì vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đời sống vật chất và tinh thần trong xã hội loài người nên từ năm 1851 đến năm 2000, đã có 21 Expo được tổ chức.

Các Expo luôn kéo dài (thường là 6 tháng), lôi cuốn hàng triệu khách. Expo đầu tiên tổ chức tại Luân Đôn (Anh) năm 1851 đã có 6 triệu lượt khách. Expo 1889 ở Pa-ri (Pháp) với cái “đinh” là tháp ép-phen, thu hút tới 32,3 triệu lượt khách. Tại Expo Pa-ri năm 1900, số khách tham quan lên tới 50 triệu. Nhưng cho tới nay, kỷ lục vẫn thuộc về Expo Osaka 1970 tại Nhật Bản, Expo đầu tiên được tổ chức ở châu á, với 64 triệu lượt khách.

Năm nay, Nhật Bản lại được vinh dự là nước chủ nhà của Expo lần thứ 22. Nhật hy vọng là Expo 2005, sau 6 tháng trưng bày sản phẩm và thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của trên 120 nước, sẽ lôi cuốn được 15 triệu khách.

Một con ma-mút, loài voi hóa thạch của Kỷ thứ tư tuyệt chủng cách đây khoảng 10.000 năm (thường được tìm thấy xác nguyên vẹn trong các băng hà ở Siberia - Nga, lông dày mịn như lông cừu, cặp ngà to dài vểnh lên và cao khoảng 3m) cũng sẽ được trưng bày tại đây. Con ma-mút này được cho là đã sống cách đây 18.000 năm, bảo quản trong một gian lạnh khổng lồ, sẽ là điểm nhấn đáng chú ý nhất tại Expo 2005. Nó còn giữ được hình dạng gần như nguyên vẹn. Cái đầu màu đất vẫn còn được bọc bởi mô cơ và một mớ lông mịn như len, cùng cặp ngà và một chân trước.

Toshio Nakamura, Tổng thư ký Expo 2005 nói tại lễ khai mạc: “Đây không chỉ đơn giản là nơi trưng bày mà là một phòng thí nghiệm để chúng ta nghiên cứu khoa học. Con ma-mút này được bảo quản rất tốt. Chúng tôi muốn nhiều người tới xem nó và suy nghĩ về quá khứ, tương lai của con người”. Khách thăm có thể quan sát con vật từ các cửa sổ của phòng thí nghiệm, nơi nhiệt độ và độ ẩm đều do máy tính quản lý.

Hiện tại, dự án Nga-Nhật tìm hiểu xem tại sao ma-mút lại bị tuyệt chủng vào kỳ băng hà đang được thực hiện. Alexander Akimov, Phó chủ tịch vùng Sa-kha (Nga), chủ sở hữu con vật, nói: “Việc ma-mút bị tuyệt chủng nói với chúng ta điều gì đó quan trọng. Chúng ta phải yêu trái đất và không được quên nâng niu mọi sinh vật”.

Expo 2005 còn rất nhiều loại rô-bốt, bao gồm cả loại hướng dẫn khách thăm bằng 4 thứ tiếng, chơi và trò chuyện cùng trẻ con và dọn rác. Tại gian trưng bày của Toyota, một rô-bốt hình người chơi trumpet,hòa nhạc với các rô-bốt khác chơi tuba, trombone, kèn covà trống các bài nhạc quen thuộc như “When the Saint go marching In”.

Expo dự kiến bế mạc ngày 25-9-2005.

HNM

ANHTHU