Đừng để tre già mới uốn !
Pháp luật - Ngày đăng : 08:23, 14/03/2005
Vừa qua, TAND thành phố đã mở phiên tòa xét xử vụ án Hoàng “bin” và đồng bọn can tội cướp giật. Trong những ngày tháng cuối năm 2004, bọn chúng đã sử dụng hung khí để “cướp nóng” xe máy và điện thoại di động có giá trị của nhiều người tham gia giao thông, gây thương tích cho nạn nhân và tâm lý hoang mang lo lắng cho người dân khu vực xảy ra vụ án. Tuy phạm tội một cách tàn bạo và hung hãn, nhưng bọn chúng đều còn rất trẻ (chưa quá 20 tuổi). Vụ việc mang tính điển hình và cũng là sự cảnh báo về tình trạng phạm pháp trong thanh, thiếu niên đang có chiều hướng gia tăng.
Qua nguồn tin tố giác của nhân dân và đơn trình báo của những người bị hại là anh Nguyễn Thế Dũng (SN 1977, trú tại khu tập thể Quân khu Thủ đô, phường Cống Vị, quận Ba Đình); anh Nguyễn Tuấn Hiệp (SN1987, trú tại 24 Vĩnh Phúc, phường Cống Vị), Cơ quan điều tra CATP đã tiến hành xác minh, theo dõi và bắt gọn nhóm cướp do Trương Kim Hoàng (tức Hoàng “bin”) (SN 1986, trú tại 24B phố Yên Thái, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) cầm đầu. Chỉ trong 3 tháng, từ tháng 8 đến tháng 11-2004, Hoàng và đồng bọn đã sử dụng vũ khí để thực hiện 2 vụ cướp xe máy và 3 vụ cướp giật điện thoại di động, gây mất trật tự trị an và tâm lý hoang mang lo lắng cho người dân khu vực xảy ra sự việc.
Theo lời khai của bọn chúng, Cơ quan Điều tra đã làm rõ, tuy gia cảnh đều không đến nỗi nào, song Trương Kim Hoàng và đồng bọn là Đào Thanh Tùng (SN 1986, trú tại ngõ Đá Quý, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Đống Đa), Nguyễn Xuân Tùng (SN 1987, trú tại xã Minh Thành, Yên Hưng, Quảng Ninh); Nguyễn Anh Dũng (SN 1985, trú tại ngõ 8, phố Kim Mã, quận Ba Đình); Vũ Việt Anh (SN 1986, trú tại tổ 36, phường Phương Liên, quận Đống Đa) đều thường xuyên bỏ nhà đi chơi bời lêu lổng. Bọn chúng thường liên lạc với nhau qua “chat” trên mạng Internet. Không làm gì ra tiền, gia đình không chu cấp, để có tiền ăn chơi, Hoàng rủ Đào Thanh Tùng, Nguyễn Xuân Tùng cùng đi ăn cướp. Kế hoạch được vạch ra như sau: Ban đêm, cả bọn sẽ cùng mang theo dao, Hoàng chở 2 đứakia đi lòng vòng trên đường. Nếu gặp ai đi xe máy đắt tiền thì bám theo, đến đoạn đường vắng Hoàng sẽ ép xe họ vào lề đường, 2 đứa kia có nhiệm vụ dùng dao tấn công chủ xe để cướp, Nguyễn Anh Dũng biết được âm mưu của bọn chúng đã không can ngăn thì chớ còn ủng hộ và cung cấp 2 con dao cho Thanh Tùng, Xuân Tùng.
Đêm 18-11-2004, nhóm cướp U20 này đã “ra quân”. Hoàng lái xe Jupiter đã tháo BSK, đèo đồng bọn đi trên đường Lê Hồng Phong thì gặp anh Dũng đi xe Spacy. Bọn chúng bám theo đến trước cửa nhà số 218 phố Đội Cấn thì quyết định “ra tay”. Hoàng lái xe ép anhDũng vào lề đường, 2 tên ngồi sau cầm dao chém vào tay anh Dũng khiến anh phải bỏ xe chạy trốn. Bọn chúng đã cướp được chiếc xe của anh Dũng, trị giá khoảng 40 triệu đồng.
Do mất một con dao trong lúc cướp xe, ngày 24-11-2004, bọn chúng đèo nhau ra đường Nguyễn Khuyến, mua 1 con dao khác rồi tiếp tục đi cướp. Khoảng 1h ngày 25-11-2004, khi đi qua ngã ba phố Thụy Khuê - Mai Xuân Thưởng, chúng phát hiện có một người đang đi xe Dylan là anh Hiệp. Cũng bằng thủ đoạn cũ, Hoàng ép xe của anh Hiệp vào lề đường, hai tên còn lại nhảy xuống điên cuồng chém anh Hiệp gần đứt một ngón tay, rách đầu, cổ... cướp đi chiếc xe trị giá 90 triệu đồng.
Hai chiếc xe cướp được, bọn Hoàng, Thanh Tùng, Xuân Tùng gọi cho Vũ Việt Anh tìm người để bán. Chúng thống nhất nói đây là xe nhập lậu, không có giấy tờ để bán xe Spacy được 20 triệu đồng, xe Dylan được 35 triệu đồng; Hoàng còn “ỉm” đi 10 triệu đồng, chỉ đưa cho đồng bọn số còn lại.
Ngoài các vụ cướp xe máy, bọn Hoàng còn thực hiện 3 vụ cướp giật điện thoại di động: Ngày 3-8-2004, tại ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du, Dũng điều khiển xe để Hoàng giật chiếc điện thoại Samsung E700 trị giá 6 triệu đồng của anh Đặng Thế Bình (SN 1982, trú tại 60/41 phố Thái Hà, quận Đống Đa). Cũng trong khoảng đầu tháng 8-2004, Hoàng và Dũng đã cướp điện thoại của một người đàn ông (hiện chưa xác định được tên tuổi cụ thể) tại khu vực Tượng đài liệt sĩ phố Hoàng Diệu, bán được gần 3 triệu đồng. Ngày 18-11-2004, Hoàng cầm lái để Thanh Tùng cướp chiếc điện thoại trị giá 2 triệu đồng của anh Thomaslim (quốc tịch Ma-lai-xi-a). Toàn bộ số tiền thu được sau khi bán xe máy và điện thoại, bọn chúng dốc vào ăn tiêu, “bao” bạn gái đi Hải Phòng, thuê nhà nghỉ hết.
Việc nhóm thanh niên này kiếm tiền bằng cách đi cướp giật tài sản để ăn tiêu và phạm tội nhiều lần không chút run sợ, áy náy có thể khiến nhiều người giật mình kinh sợ. Tuy nhiên, sẽ còn đáng lo hơn nếu biết rằng, gần đây, đa số các bị cáo trẻ tuổi phải ra tòa cũng có những suy nghĩ như trên dẫn đến phạm tội. Thực tế cho thấy, hiện đã có một bộ phận lớp trẻ sống buông thả, nhận thức không đầy đủ cộng với tâm lý dễ kích động của tuổi mới lớn không hề tránh né bất cứ hành vi nào, kể cả việc phạm tội chỉ để giải quyết khó khăn, vướng mắc của cá nhân. Đây là tư tưởng nguy hiểm mà các bậc cha mẹ, người làm công tác giáo dục phải quan tâm và chấn chỉnh.
HNM