Hồn Việt giữa lòng châu Âu

Giới trẻ - Ngày đăng : 22:00, 10/03/2005

Khu công viên Cửu Long tại Hannover (Đức) thực sự là một không gian thuần Việt giữa trời Tây. Du khách đến đây không chỉ gặp những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam, mà còn thấy những hình ảnh độc đáo của các nước ASEAN.

Khu công viên Cửu Long tại Hannover (Đức) thực sự là một không gian thuần Việt giữa trời Tây. Du khách đến đây không chỉ gặp những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam, mà còn thấy những hình ảnh độc đáo của các nước ASEAN.

Từ việc mua lại ngôi nhà cũ...

Hằng năm, tại Hannover đều diễn ra những hội chợ lớn. Bên cạnh khu hội chợ, khách tham quan có thể ghé qua khu công viên có tên "Chín con rồng". Tiến sĩ Phạm Thị Như Anh, một người Hà Nội gốc, sống lâu năm ở Đức đã xây nên công viên này.

Tiến sĩ Như Anh kể: "Hội chợ EXPO quốc tế năm 2000 diễn ra ở Hannover có Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái-lan tham gia. Các nước này mang sang khá nhiều hiện vật có giá trị trong đó có cả các ngôi nhà được chạm trổ tinh xảo bằng gỗ quý. Tôi đi dự triển lãm, lang thang đến chỗ này và không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp Á Đông thuần khiết của những ngôi nhà. Nếu không có người mua, toàn bộ những hiện vật này sẽ đều bị dỡ bỏ và có khi bị xếp xó vô cùng phí. Tôi tìm gặp ban tổ chức và đề nghị được mua lại tất cả những ngôi nhà này. Không ngờ họ đồng ý".

Mua xong, chị Như Anh bắt đầu thuê đất, rồi dựng nhà. Mục đích xây dựng một công viên văn hoá thuần phác phương Đông bắt đầu hình thành. Chị nghĩ mãi rồi quyết định đặt cho công viên cái tên rất Việt Nam: "Cửu Long". Chị Như Anh giải thích: Chị muốn đặt tên công viên là Cửu Long bởi con sông Cửu Long đã nuôi sống các nước Đông - Nam Á... "Long" cũng là biểu tượng cho rồng, nói đến "rồng" là người châu Âu nghĩ ngay đến châu Á.

Sau khi dựng xong một số ngôi nhà, chị Như Anh đầu tư xây dựng thêm những biểu tượng thuần Việt. Chị về tận Hòa Bình tìm mua một ngôi nhà sàn của dân tộc Mường, rồi vào Huế mua một ngôi nhà rường cổ có tuổi đến gần 100 năm chở sang tận Đức và dựng nguyên vẹn ở Hannover.

Không chỉ là những ngôi nhà mang đậm nét văn hóa phương Đông, chị Như Anh còn tạo một phong cách ẩm thực rất Việt Nam ngay trong khu công viên, với những món ăn truyền thống như chả giò, phở, nem rán rồi cả bánh chưng, rượu cần... trong khu Việt Nam. Các món ăn của Cam-pu-chia, Indonesia, Malaysia, Philippines trong ngôi nhà Khmer, rồi món ăn Thái trong ngôi nhà Thái, món ăn chay trong ngôi chùa Lào... cũng tạo được những ấn tượng rất sâu sắc cho du khách châu Âu khi đến thăm. Khách vào đây thấy thướt tha tà áo dài, áo tứ thân, nón thúng quai thao, những bộ trang phục dân tộc đặc sắc của Lào, Thái-lan... Rất nhiều đoàn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam như chèo, tuồng, cải lương, múa rối nước khi sang châu Âu bao giờ cũng ở lại công viên "Cửu Long" một thời gian để biểu diễn. Kinh phí ăn, nghỉ, biểu diễn đều do chị Như Anh tài trợ hết. Chị nói: Đó là cách tốt nhất để tôi giới thiệu với châu Âu về tâm hồn Việt Nam, về cuộc sống, con người Việt Nam và của cả các nước Đông - Nam Á.

... đến những dự án lớn hơn

Đã bước sang tuổi 50 nhưng chị Như Anh vẫn ra bắc vào nam liên tục để tiếp tục xây dựng các dự án của mình. Từ Công viên Cửu Long, chị lại kêu gọi và nhận được sự ủng hộ của các đại sứ 10 nước Đông - Nam Á để thành lập Hiệp hội văn hoá Cửu Long vào ngày 29-6-2002. Từ đó, chị mới gọi cổ đông thành lập một tập đoàn các nhà đầu tư của Việt Nam tại châu Âu. Tập đoàn đã mua thêm khu triển lãm của Na Uy sau EXPO 2000 và xây dựng tại đây một trung tâm thương mại và đào tạo nghề. Tháng 8-2003, một trường dạy nghề may đo và tạo mẫu thời trang đã ra đời. 

Chị Như Anh nói, bắt đầu từ năm 2005, chị sẽ mở các lớp tiếng Việt cho người Đức muốn về Việt Nam làm việc và dạy tiếng Đức cho những ai muốn học tiếng Đức. Chị cho biết: Tiếng Đức đã rất phổ biến trong cộng đồng người Việt Nam từng học ở Đức. Đó là một lợi thế rất lớn để Việt Nam mở được cánh cửa từ Đức vào thị trường châu Âu. Hiện nay đã có nhiều công ty của Việt Nam đặt văn phòng đại diện tại trung tâm của chị. Tại Trung tâm Thương mại Hannover của Đức trên diện tích chừng 10.000m2 với ba khu nhà triển lãm (trị giá xây mới hơn sáu triệu euro) đã hình thành một liên hợp hoàn chỉnh các trung tâm văn hóa, thương mại, giải trí, đào tạo, giao lưu... Toàn bộ lợi nhuận từ các hoạt động tại đây sẽ được chuyển giao sang Hiệp hội Văn hóa để thực hiện các quan hệ hợp tác, vun đắp tình hữu nghị giữa các nước Đông - Nam Á với châu Âu.

LANHUONG