Cảm ơn Việt Nam!
Đời sống - Ngày đăng : 15:47, 31/03/2020
Được công bố khỏi bệnh và bước ra từ khu điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương hôm qua, 30-3, bà Shan (67 tuổi) đã bật khóc, chia sẻ: “Tôi từng nghĩ mình đã cận kề cái chết, nhưng các bác sĩ đã cứu tôi”.
Bệnh nhân số 24 này là một du khách người Ireland, đến Việt Nam từ Anh trên chuyến bay VN0054 ngày 2-3. Chồng bà cũng là 1 trong 3 bệnh nhân nặng, hiện vẫn đang tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện. Họ đến Việt Nam với dự định thăm con trai, nhưng không ngờ, kế hoạch ban đầu đã có sự thay đổi quá lớn.
Là một y tá đã về hưu, hơn ai hết bà Shan hiểu được sự nguy hiểm của dịch Covid-19 đối với sức khỏe và tính mạng con người. Chân thành gửi lời cảm ơn tới các y, bác sĩ tại Việt Nam, bà Shan gọi họ là những con người tuyệt vời và hoàn hảo, đã cứu sống rất nhiều cuộc đời khác. “Chồng tôi vẫn còn rất yếu và cần được chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ đang giúp ông ấy tốt lên. Họ làm việc chăm chỉ để cứu người”, bà nói.
Cũng trong sáng 30-3, ông M.K (53 tuổi), quốc tịch Czech, một trong 3 người được Bệnh viện dã chiến Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, công bố khỏi bệnh và làm thủ tục ra viện sau khi có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính. “Tôi được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết và rất được tôn trọng” - bệnh nhân số 53 chia sẻ. Gửi lời cảm ơn tới các nhân viên y tế của Việt Nam, ông M.K cho biết, ông cảm thấy may mắn, hạnh phúc và nếu có cơ hội trong một hoàn cảnh tốt hơn - không phải dịch bệnh, ông mong muốn được ghé thăm những người đã cứu chữa mình một lần nữa.
Sự tận tâm, hết lòng, nỗ lực tuyệt vời của Việt Nam trong việc điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19, cả đối với người Việt Nam và người nước ngoài, đã được thể hiện ngay từ những ca dương tính đầu tiên được ghi nhận trong nước.
Sau khi rời khu điều trị, ông Li Ding (66 tuổi), bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện ngày 12-2 đã gửi bức thư được viết với hai thứ tiếng Anh và tiếng Trung, chuyển lời cảm ơn của ông và con trai sau một hành trình dài được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc.
“Việt Nam là một đất nước xinh đẹp. Sau trải nghiệm này, tôi càng có thêm những cảm xúc đặc biệt với đất nước và người dân nơi đây. Tôi cũng mong muốn được đến Việt Nam một lần nữa, đến thành phố Hồ Chí Minh, đến Bệnh viện Chợ Rẫy, đến thăm các bác sĩ và y tá thân yêu của tôi ở đây. Xin cảm ơn các bạn”.
Ông Ngô Tuấn, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến thăm Bệnh viện Chợ Rẫy để bày tỏ cảm ơn vì những nỗ lực của bệnh viện trong việc chăm sóc sức khỏe công dân Trung Quốc thời gian qua, trong đó có việc điều trị cho trường hợp hai cha con người Trung Quốc nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam.
Không chỉ những bệnh nhân vừa qua cơn “thập tử, nhất sinh”, những người nước ngoài có thời gian phải cách ly tại Việt Nam cũng rất ấn tượng với tấm lòng của người dân Việt Nam.
“Việt Nam là một đất nước của những con người tuyệt vời… Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chúng tôi trong thời gian cực kỳ khó khăn của dịch Covid-19. Việt Nam sẽ ở lại trong tim của chúng tôi mãi mãi" - Đó là lời xúc động trong bức thư tay bằng tiếng Việt và sử dụng Google để chuyển ngữ của hai du khách người Ba Lan Joanna Zythowska và Denisz Zythowski gửi đến các nhân viên của Trung tâm kiểm dịch tại Hội An sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly.
Còn vợ chồng ông David và Cath Butler (quốc tịch Anh) chia sẻ, trong những ngày cách ly, ngoại trừ rào cản lớn nhất là ngôn ngữ, mọi thứ từ sinh hoạt, đối đãi… đều rất tốt. “Tôi nghĩ Chính phủ Việt Nam đang đi đúng hướng. Bệnh viện đã làm rất tốt. Các nhân viên y tế đối xử với chúng tôi rất tử tế. Tôi rất cảm ơn mọi người. Cảm ơn Việt Nam” - ông David Butler chia sẻ.
Chuyến du lịch Việt Nam vốn đã được lên kế hoạch từ rất lâu lại bị đảo lộn vì Covid-19, song nhiều nhóm khách nước ngoài đã đón nhận một bất ngờ là được nhiều chủ cơ sở kinh doanh đón tiếp và cách ly trong các khu resort sang trọng. Ông Jan Bleyenberg, trưởng đoàn gồm 18 vị khách tới từ châu Âu, cách ly tại khu resort 5 sao ở Hội An đã phải thốt lên: “Tuyệt vời Việt Nam! Tôi thấy ở đây mọi thứ còn xịn hơn cả châu Âu nữa. Thời tiết đẹp, đồ ăn ngon, khu cách ly sang trọng, có cả hồ bơi, phòng ốc sang trọng và chúng tôi không cảm thấy phiền hà gì ngoài việc có chút bất tiện là không được ra ngoài dạo bộ".
Chứng kiến sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ của Việt Nam trong những ngày qua, ngày 31-3, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã gửi lời cảm ơn đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người Việt Nam đang ở tuyến đầu chống dịch. Công việc của các bạn đang cứu sống rất nhiều người. Tôi cũng muốn ca ngợi Chính phủ Việt Nam đã xuất sắc khi đương đầu với đại dịch Covid-19 và vẫn đang tiếp tục chủ động, hợp tác và minh bạch trong việc chống dịch”.
Ngài Đại sứ cũng nhấn mạnh, Mỹ luôn duy trì ủng hộ Việt Nam không chỉ trong thời điểm đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp mà còn sau đó, khi dịch bệnh đã được khống chế. Là những đối tác quan trọng, Việt Nam và Mỹ sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn này.
Trước đó, trong thông điệp được chia sẻ hôm 16-3, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả y, bác sĩ và các cơ quan Chính phủ Việt Nam vì đã giúp đỡ trong việc hỗ trợ các công dân Anh trong thời gian qua. “Rất nhiều du khách Anh đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Việt Nam” - Đại sứ Anh cho biết.
Còn trong thông điệp mới nhất vào ngày 30-3 vừa qua, Đại sứ Anh Gareth Ward và Tổng Lãnh sự Anh Ian Gibbons đã chia sẻ một số lời khuyên với các công dân Anh lựa chọn sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, nhằm giúp họ giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. “Chúng ta rất may mắn khi được sinh sống và làm việc tại đây” - Đại sứ Anh nhấn mạnh. “Hãy tôn trọng luật pháp và chuẩn mực văn hóa của Việt Nam và hãy thể hiện rằng bạn đang chung sức góp phần ngăn chặn đại dịch toàn cầu này”.