Người mẫu Anh Thư –“Tôi thực sự say mê với điện ảnh”
Văn hóa - Ngày đăng : 14:12, 16/02/2005

Diễn viên, người mẫu Anh Thư
Đang là một người mẫu khá nổi tiếng lại thấy chị lấn sân sang điện ảnh, liệu đó có phải là “mốt” của các người đẹp không?
Tôi nghĩ đó là cái duyên thì đúng hơn. Ngay từ lần chạm ngõ điện ảnh đầu tiên ở phim "Anh yêu em", tôi đã bị từ chối và bị cắt vai vào giờ chót nên tôi cũng bị shock, rất uất ức, nhưng giờ đây nghĩ lại tôi chỉ nghĩ đó là sự may mắn và rủi ro, nhưng tôi tin vào khả năng của mình. Vì vậy, tôi dần khẳng định mình với các vai diễn sau, ban đầu là một vai nhỏ trong “Sương gió biên thùy”của đạo diễn Hồ Ngọc Xum và bây giờ là vai Thuỷ trong “Những cô gái chân dài” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, họ đều là những đạo diễn rất khó tính.
Anh Thư có nhận xét gì về cá tính nhân vật Thuỷ mà mình thể hiện trong “Những cô gái chân dài”?
Thủy cũng là một người mẫu, có một bề ngoài xinh đẹp, trông có vẻ mảnh khảnh, và cũng chứa đựng một nội tâm dữ dội, một cá tính mạnh mẽ, “lì lợm”, một khi đã muốn làm việc gì thì theo đuổi đến cùng nên giống Thư cả về ngoại hình lẫn tính cách. Tôi đã bắt gặp mình trong Thủy.
Khi nhận vai Thuỷ, Thư biết mình là một tân binh của điện ảnh, hơn nữa đây lại là một vai chính, nhân vật trung tâm của một bộ phim nói về thế giới người mẫu, một môi trường quá quen thuộc với Thư. Bản thân Thư cũng đã hơn một lần nếm qua “vị đắng của nghề”, nên Thư hiểu rằng từ đời thường bước vào phim lại là một chuyện khác, vì vậy Thư đã rất cố gắng thể hiện rõ tính cách nhân vật.
Là diễn viên mới “trình làng”, chị đã làm thế nào để hoàn thành tốt các vai diễn của mình?
Vai đầu tiên của tôi là vai Trâm, cô du kích trong phim “Sương gió biên thùy”, tôi đã cố gắng thể hiện được tính cách bộc trực, tốt bụng, nồng nhiệt với tình yêu mà cũng hay giận hờn của nhân vật Trâm một cách trọn vẹn và tự nhiên. Tôi cũng không ngại phải dầm mưa dãi nắng, băng rừng lội suối cùng đoàn phim suốt nhiều tháng trời, dù có lần bước trượt trên đá trơn, suýt bị nước cuốn đi. Nhưng phải đến vai Thuỷ trong “Những cô gái chân dài” tôi mới thấy yêu công việc diễn xuất, nên tôi đã dốc toàn bộ tâm sự của mình cho nhân vật. Tôi đã về quê, xâm nhập thực tế, sống bằng đời sống của một cô gái quê thực sự, cũng mặc quần lãnh, áo bà ba, thức dậy từ 6 giờ sáng, đi chợ, nấu cơm, quét dọn... Mới đây nhất tôi vừa hoàn thành một vai diễn trong bộ phim ngắn kinh dị dài 5 phút của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Với vai diễn này, tôi phải tự tìm hiểu và học hỏi qua việc xem nhiều băng đĩa phim kinh dị, nhiều khi tôi cũng bị ám ảnh.Tôi chỉ muốn khẳng định mình đã hướng tới điện ảnh và thực sự say mê nó.
Quan niệm của Anh Thư về tình yêu như thế nào? Là người mẫu nổi tiếng chị có sợ lập gia đình sớm sẽ làm ngắn đi tuổi thọ nghề người mẫu của mình?
Tình yêu chân thành là không tính toán, vụ lợi. Nhan sắc cũng là một lợi thế nhưng không phải là tất cả và không đóng vai trò quyết định trong tình yêu. Thư nghĩ lòng chung thuỷ, sự hy sinh và tri thức của người phụ nữ quan trọng hơn sắc đẹp nhiều. Còn việc lấy chồng, đến duyên thì lấy thôi. Tôi nghĩ mình có khả năng thì không sợ sẽ không được mời diễn. Còn nếu chỉ vì gia đình mà phải bớt diễn thì tôi không bao giờ hối tiếc. Không những lo làm tốt công việc của mình mà tôi còn tranh thủ theo học khoa Quản trị Kinh Doanh để làm một trợ lý đắc lực cho ông xã (Trương Thanh Long) điều hành Công ty người mẫu P.L (Professional Look).
Tuyết Minh